“Chúng tôi nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra” (câu 12).
Câu hỏi suy ngẫm: Nếp sống lười biếng sẽ dẫn đến điều gì? Sứ đồ Phao-lô nhân Danh Chúa khuyên những người lười biếng phải sống thế nào? Bạn học được gì qua lời khuyên chân thành của Sứ đồ Phao-lô?
Sứ đồ Phao-lô cho biết ông nghe nói trong Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca có “người sống lười biếng, không chịu làm việc mà lại hay xen vào chuyện người khác” (câu 11 BTTHĐ). Đây là những người biếng nhác làm việc nhưng lại được Sa-tan xúi giục nên rất lăng xăng, sốt sắng dùng trọn thời gian của mình vào những hoạt động vô ích như ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác sau lưng, “vạch lá tìm sâu,” cố tưởng tượng những thiếu sót của người mình không thích để truyền miệng, gây cản trở công việc của anh chị em mình. Dù vô tình hay cố ý, những người này đang làm vật chướng ngại cảm trở công việc Chúa. Đức Chúa Giê-xu đã cảnh báo về thái độ chỉ trích và phán xét người khác, “Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình, mà không thấy cây đà trong mắt ngươi?” (Lu-ca 6:41).
Trước những người lười biếng, gây cản trở người khác làm việc và phục vụ, một lần nữa Sứ đồ Phao-lô nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ để “bảo và khuyên” họ. Ông truyền bảo trong vai trò lãnh đạo thuộc linh, và khuyên nài với vai trò là anh em trong đại gia đình đức tin. Ông bày tỏ thái độ rất chân thành nhưng rất nghiêm khắc và cũng đầy tình yêu thương. Ông Phao-lô mong những người ấy phải thay đổi thái độ và có hành động cụ thể, “những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra.” “Phải yên lặng” nghĩa là thôi đừng ngồi lê đôi mách, đừng nói xấu sau lưng nữa, hãy dành thời gian siêng năng làm việc để nuôi sống bản thân và không làm gánh nặng tinh thần cũng như vật chất cho người khác. Riêng những anh em trung tín với Chúa, không nên nản lòng nhưng “chớ nên chán mệt làm sự lành,” nghĩa là cứ sốt sắng quan tâm giúp đỡ những người trong hoàn cảnh muốn làm việc nhưng không thể làm việc được.
Trong cộng đoàn Cơ Đốc xưa nay, ít nhiều cũng giống như Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca ngày trước. Có những người lười biếng dù có điều kiện làm việc, bước vào Hội Thánh chỉ để lợi dụng lòng tốt của anh chị em, những người này lại thích nói xấu những ai không giúp họ. Tuy nhiên, điều đáng buồn là cũng có một số người dù có làm việc nhưng cũng dành thời gian soi mói hết người này tới người khác, và có khi chính chúng ta cũng thích nghe và nhiệt tình góp phần chỉ trích, phê phán, loan truyền mà không cần suy nghĩ đúng sai. Đó là nếp sống không đẹp lòng Chúa. Sứ đồ Phao-lô chân thành khuyên con dân Chúa phải yên lặng mà làm việc, cẩn trọng khi nghe và nói, siêng năng và không nản lòng làm việc lành.
Bạn có thái độ thế nào với những người lười biếng, thích xen vào chuyện người khác?
Lạy Đức Chúa Trời thánh khiết. Xin cho con có tinh thần sốt sắng làm việc và phục vụ Ngài. Khi đối diện với những lời vô ích, xin cho con khuyên bảo chân thành thay vì góp phần chỉ trích, nói xấu lẫn nhau.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 21.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-092024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

https://nghekinhthanhviet.org/nghe-kinh-thanh/VIE1925MS/2te/3

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AeqoIGA4rGI&list=PLy5dD_318r0VSxI-8Wbmr_C88k61cevzk&index=4

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

https://nghekinhthanhviet.org/nghe-kinh-thanh/VIE1925MS/gi/21

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet