“Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa” (câu 10).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô khuyên phải lánh xa những người “không biết tu đức hạnh mình”? Các tín hữu cần học hỏi nơi Sứ đồ Phao-lô và các đồng sự điều gì? Bạn được nhắc nhở gì về tinh thần siêng năng làm việc?
Sau khi khích lệ các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca hãy tiếp tục yêu mến Chúa, nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh, Sứ đồ Phao-lô khuyên họ “phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình.” Đó là những người vô trách nhiệm, sống bê tha, vô kỷ luật. Họ cho rằng Chúa sắp trở lại rồi nên không chịu làm việc mà chỉ sống trông chờ vào sự giúp đỡ của những người đang làm việc!
Sứ đồ Phao-lô cho biết nếp sống “không ăn ở sái bậy giữa anh em” của các sứ đồ là tấm gương cụ thể để các tín hữu có thể nhìn đó mà noi theo. Dù là sứ đồ và là người phục vụ Chúa nhưng họ vẫn chưa hề “ăn dưng,” nguyên nghĩa là “ăn bám,” họ vẫn “đêm ngày làm lụng khó nhọc, để không lụy đến một người nào trong anh em hết” (câu 7–8). Khi dâng trọn thời gian để phục vụ Chúa, các sứ đồ có quyền được nuôi bởi Tin Lành. Nhưng ngoài việc phục vụ Chúa, các ông Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê vẫn làm việc để lo cho nhu cầu vật chất của bản thân. Họ mong muốn các Cơ Đốc nhân bắt chước tinh thần siêng năng làm việc của họ. Ông Phao-lô nói cách mạnh mẽ rằng, “nếu ai không muốn làm việc, thì cũng đừng ăn” (câu 10 BTTHĐ). Con dân Chúa có thể làm việc, phải siêng năng làm việc để hưởng thành quả do tay mình làm ra và cũng để phục vụ Chúa, làm sáng Danh Ngài.
Đối chiếu phân đoạn Kinh Thánh này với Ma-thi-ơ 6:11 “Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày,” chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời bảo đảm nuôi sống dân Chúa mỗi ngày. Trước giả Đa-vít cũng khẳng định, “trước tôi trẻ, rày đã già. Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay dòng dõi người đi ăn mày” (Thi Thiên 37:25). Tuy nhiên không phải chúng ta lạm dụng ơn Chúa, biếng nhác ngồi chờ sự ban cho của người khác. Dù Đấng Christ có thể trở lại bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng không nên né tránh mọi trách nhiệm, biếng nhác không chịu làm việc, chẳng có kế hoạch gì cho tương lai mà chỉ trông chờ Chúa tái lâm. Đó là cách sống sai,vì sự lười biếng, không chịu làm việc, không phục vụ dễ đưa chúng ta đến chỗ phạm tội. Ngược lại, Lời Chúa dạy hãy tận dụng tài năng và thì giờ của mình làm thật tốt những gì có thể làm để lo cho nhu cầu bản thân và những người trong gia đình mình. Nên nghỉ ngơi khi cần phải nghỉ ngơi và làm việc khi cần phải làm việc.
Bạn tận dụng những tháng ngày còn sống trên đất để làm việc và phục vụ Chúa với tinh thần như thế nào?
Lạy Cha Nhân Từ. Xin nhắc nhở con không biếng nhác trông chờ sự giúp đỡ từ người khác, nhưng biết siêng năng làm việc để Chúa ban phước cho nhu cầu bản thân và gia đình con, đồng thời cũng làm gương tốt cho nhiều người khác.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 20.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-092024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

https://nghekinhthanhviet.org/nghe-kinh-thanh/VIE1925MS/2te/3

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AeqoIGA4rGI&list=PLy5dD_318r0VSxI-8Wbmr_C88k61cevzk&index=4

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

https://nghekinhthanhviet.org/nghe-kinh-thanh/VIE1925MS/gi/20

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet