“Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9).
Câu hỏi suy ngẫm: Lời nói xấu dẫn đến hậu quả nào? Người hay gây gổ thường nói những lời đàm tiếu gây tổn hại gì? Bạn cần làm gì để đem lại sự hòa thuận?
Vua Sa-lô-môn đưa ra một lời dạy sâu sắc: Ngôn từ có thể như là củi tiếp lửa cho tranh chấp hoặc là như nước dập tắt ngọn lửa, vì thế mọi người phải có trách nhiệm trong cách sử dụng lời nói và thái độ với những lời đàm tiếu.
Thứ nhất, nếu không có lời nói xấu, sự tranh cãi sẽ chấm dứt (câu 20). Lửa không thể cháy nếu không còn củi, tranh cãi không thể kéo dài nếu không có người tiếp tục nói xấu, truyền miệng những lời gây chia rẽ. Ở đây, “người nói xấu” chính là nguồn tiếp lửa cho sự bất hòa, cãi cọ. Vì vậy, im lặng đúng lúc là một hành động khôn ngoan.
Thứ hai, Người hay gây gổ giống như than tiếp lửa (câu 21). Có một loại người không chỉ bị cuốn vào xung đột mà còn chủ động tạo nên hoặc khuấy động nó. Họ không ngồi yên khi không có sự tranh cãi; họ có thể tạo mâu thuẫn chỉ qua một vài lời khích bác, bóng gió hay đả kích. Vua Sa-lô-môn mô tả những người này giống như than tiếp thêm cho lửa đang cháy, làm cho vấn đề trở nên nóng hơn, nghiêm trọng hơn. Điều đáng chú ý là không phải mọi mâu thuẫn đều tự sinh ra, mà phần lớn do con người tạo nên. Một câu nói vô tình, một cái nhìn không đúng lúc, hay một sự soi mói cũng có thể biến thành cuộc tranh luận dữ dội nếu có “than đỏ” là những lời khích bác và những người không kiểm soát lời nói.
Cuối cùng, sự hấp dẫn độc hại của lời đàm tiếu (câu 22). Một điều không thể phủ nhận là lời đàm tiếu rất hấp dẫn, giống như “đồ ăn ngon ngọt,” là điều con người dễ bị cuốn hút, dễ nghe và dễ tin. Nhưng điều nguy hiểm là những lời đó không dừng lại ở tai, mà “vào thấu đến tận gan ruột,” ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của con người.
Trong thế giới thông tin lan truyền chóng mặt và lời thị phi dễ trở thành chủ đề chính, người biết dừng lại, giữ miệng lưỡi là người đem lại sự hòa thuận. Một lời nói xấu về ai đó, dù nhỏ, có thể gây nghi ngờ, mất lòng tin hoặc xa cách. Nhiều mối liên hệ trong Hội Thánh, gia đình, hay cộng đồng bị phá vỡ chỉ bởi những lời ngon ngọt nhưng độc hại ấy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cảnh giác với những điều “nghe hay nhưng không đúng.” Cần tự hỏi trước khi quyết định nghe: “Tôi có nên nghe chuyện này không? Chuyện này có giúp ích gì cho tôi không?” Hãy cẩn thận lời nói của mình, hãy nói lời yêu thương, từ chối nghe lời đàm tiếu, và cầu nguyện xin Chúa cho mình trở thành người “dập lửa” thay vì “tiếp lửa.”
Bạn đang làm cho người hòa thuận hay làm bùng cháy xung đột?
Lạy Cha, xin cho con gìn giữ miệng lưỡi để không nói lời gây tổn thương người khác hay làm bùng cháy mâu thuẫn. Xin cho con biết im lặng đúng lúc, can đảm nói ra điều đúng đắn trong tình yêu thương. Nguyện lời con nói đem đến sự bình an, gây dựng và Danh Chúa được tôn cao.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 90—91.






