“Chớ ganh ghét kẻ làm ác, đừng ước ao ở cùng chúng nó. Vì lòng chúng nó toan điều hủy phá, và môi họ nói ra sự tổn hại” (câu 1–2).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Sa-lô-môn dạy con đừng ganh tị với người làm ác? Lời Chúa cho thấy kết cuộc của người ác sẽ thế nào? Bạn cần sống ra sao để hưởng được sự thịnh vượng vĩnh cửu Chúa ban?
Tâm lý con người thường ganh ghét với người ác, nhưng Chúa dạy con dân Chúa chớ ganh ghét họ. Từ ganh ghét ở đây có nghĩa là ganh tị, phân bì khi người ngay lành thấy người ác có tiền của, danh vọng, địa vị hơn mình. Nhiều người phiền lòng, bất mãn khi thấy người ngay thẳng, đạo đức phải chịu khổ nghèo, bị coi thường, còn người sống độc ác, gian tà thì ngày càng thịnh vượng; thế giới này có vẻ như đang bị đảo lộn về mặt công chính!
Lời vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn dạy con không những không được ganh tị với kẻ ác, mà còn phải tránh xa họ. Đừng ước ao kết bạn với họ, đừng bị cám dỗ để tham gia vào cộng đồng những người ác để mong tìm cầu sự thịnh vượng từ những việc làm sai trái, tội lỗi. Lý do tránh xa người ác vì lòng họ chỉ nghĩ đến điều hung bạo, hủy phá, và môi họ chỉ nói ra những lời gian dối, gây thương tổn cho nhiều người. Khi nhập bọn với người ác, tấm lòng người thiện cũng sẽ dần dần lây nhiễm người ác, lương tâm thanh sạch cũng từng bước trở nên chai lì, để rồi tiến tới hòa nhập với một tập thể gian ác, tội lỗi. Tấm lòng sai trật sẽ dẫn đến hành động sai trật bày tỏ qua những việc làm, lời nói hung bạo, gian ác.
Nếu bình tâm nhìn cuộc đời một cách toàn diện, chúng ta sẽ thấy rõ sự giàu có thịnh vượng của người ác chỉ là tạm bợ như cỏ ngoài đồng sáng tươi chiều héo (Thi Thiên 37:1–2). Thực tế ngày nay cho thấy nhiều người nhiều tiền lắm của hiện đang xơ xác trong tù. Vì thế chúng ta không nên phiền lòng, ghen tị, ước ao hay dự phần vào việc của họ. Lời Chúa phán: “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1). Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta đừng vì những danh vọng tạm bợ mà rơi vào con đường diệt vong.
Sứ đồ Phao-lô khích lệ mỗi con dân Chúa quyết tâm thay đổi đời sống khi đã tin nhận Chúa Giê-xu. Ông dạy: “Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2 BTTHĐ). Cơ Đốc nhân không sống rập khuôn theo đời, không tìm sự thịnh vượng tạm bợ, mà hết lòng cầu nguyện, tìm cầu ý muốn tốt đẹp của Chúa cho đời sống mình, trở nên người sống trọn vẹn, vui hưởng được sự thịnh vượng vĩnh cửu trong Đức Chúa Giê-xu Christ.
Mục đích đời bạn là tìm niềm vui, sự thỏa lòng trong Chúa hay vẫn còn ganh tị với người ác?
Cảm tạ Chúa đã dạy con có cái nhìn đúng về mục đích của đời sống con. Cầu xin Đức Thánh Linh nhắc nhở con tránh xa sự cám dỗ từ những người ác và hết lòng vững tin nơi Chúa trong cuộc sống.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 12—13.