“Ê-xê-chia nói an ủi lòng những người Lê-vi thông sáng hiểu biết cuộc thờ phượng Đức Giê-hô-va…” (câu 22a BTT).
“Ê-xê-chia khích lệ tất cả người Lê-vi đã tỏ ra thành thạo trong việc thờ phượng Đức Giê-hô-va” (câu 22a BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Những người Lê-vi, thầy tế lễ, và người Ít-ra-ên làm gì trong ngày lễ? Vua Ê-xê-chia nói lời an ủi lòng, khích lệ những ai? Tinh thần khích lệ nhau trong Hội Thánh cần được phát huy như thế nào?
Hai câu Kinh Thánh này tóm tắt việc giữ Lễ Bánh Không Men của người Ít-ra-ên trong bảy ngày. Họ giữ lễ một cách vui vẻ vì được ở trong sự hiện diện đầy ân sủng của Đức Chúa Trời sau nhiều năm không thờ phượng Ngài. Trong suốt bảy ngày này, người Lê-vi và các thầy tế lễ ngày nào cũng ca hát chúc tụng Chúa, với các nhạc khí hòa theo. Những người Lê-vi, trong đó có các thầy tế lễ, ăn của lễ mà họ được định phần để ăn. Họ cũng dâng những của lễ bình an và cảm tạ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Của lễ bình an thường được dâng lên để cảm tạ Chúa, để khấn nguyện, hay là một của lễ lạc ý (Lê-vi Ký 7:11–18). Của lễ bình an được các thầy tế lễ ăn chung cách vui mừng với người dâng của lễ để nói lên tinh thần thông công với nhau, vui mừng về bình an có được giữa họ với nhau và với Chúa (Phục Truyền 27:7). Ăn Lễ Vượt Qua hoặc ăn của lễ bình an là những điều mà người ta thường làm khi dự Lễ Bánh Không Men.
Vua Ê-xê-chia có lòng yêu thương, thông cảm cho sự thiếu sót, không làm theo lễ nghi của những người Ít-ra-ên đến từ miền Bắc đã từ lâu không biết thế nào là thờ phượng Chúa (II Sử Ký 30:19). Ngoài ra, ông còn “nói an ủi lòng,” tức là nói lên sự cảm kích và khích lệ những người Lê-vi, trong đó các thầy tế lễ vì sự thành thạo hiểu biết trong việc thờ phượng Đức Giê-hô-va. Những người này đã hết sức góp phần phục vụ Chúa và thể hiện sự hiểu biết của mình trong kỳ lễ này (II Sử Ký 30:16–17).
Thời nào cũng vậy, khích lệ nhau rất cần thiết để đem lại sự “an ủi lòng” cho tất cả những người góp phần phục vụ Chúa trong nhiều lãnh vực khác nhau trong Hội Thánh. Lời nói khích lệ, hành động bày tỏ lòng biết ơn của những con dân Chúa với nhau trong Hội Thánh sẽ giúp cho những người góp phần với công việc Chúa quên đi những khó khăn, vất vả, và lòng sẽ càng nóng cháy hơn trong công việc phục vụ. Chúng ta thường mắc phải sai lầm là hà tiện lời khen mà hào phóng lời chê đối với những người có công khó trong Hội Thánh. Chúng ta rất dễ thấy những sai lầm nhỏ mà quên đi công khó lớn của anh chị em mình. Xin Chúa cho chúng ta luôn nói lên lời khích lệ nhau, biết ơn Chúa và biết ơn nhau chứ đừng nói lời làm nản lòng những người đã và đang hết lòng phục vụ Chúa.
Bạn thường nói lời khích lệ nhau hay thường tìm lỗi để chê bai nhau?
Tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh có nhiều người phục vụ. Xin cho con luôn thấy được công khó, sự hy sinh của họ dành cho bầy chiên của Chúa để con luôn nói lên lời an ủi lòng khích lệ những người hết lòng trong công việc Chúa.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 10.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-52025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet