“Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.”
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao biết mà không làm là phạm tội? Tội này nghiêm trọng như thế nào? Bạn làm gì để luôn sẵn sàng nắm lấy mọi cơ hội làm điều lành?
Thông thường chúng ta nghĩ về tội là làm những gì Đức Chúa Trời răn cấm. Nếu Chúa truyền dạy không được nói xấu, nói hành nhau mà vẫn làm thì đó là tội. Nếu Chúa dạy không được làm bạn với thế gian, sống theo những tiêu chuẩn của thế gian mà vẫn làm thì đó là tội. Nhưng trong Gia-cơ 4:17, tội lỗi không chỉ đơn giản là những gì chúng ta làm, mà là khi chúng ta không làm, dù biết rõ đó là điều tốt mình cần phải làm, “kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.” “Biết làm điều lành” là biết Lời Chúa dạy về việc lành. Biết mà không làm là xem thường Lời Chúa, và có thể nói tội này còn nặng hơn cả những tội con người chủ động làm, như Lời Chúa Giê-xu phán, “Đầy tớ này đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều” (Lu-ca 12:47). Trong Ma-thi-ơ 25:41–46, Chúa Giê-xu kết án những người không biết quan tâm, cứu giúp những người nghèo khó, cô thế, bệnh tật, và Ngài cho biết thái độ thờ ơ của họ đối với những người đang lâm vào hoàn cảnh như vậy cũng như thể đang đối xử với chính Chúa vậy. Và số phận của những người vô cảm này chính là hình phạt đời đời.
Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm điều lành. Một hành động tử tế khi ai đó hỏi đường, sự tha thứ dành cho người phạm lỗi biết ăn năn, lòng rộng lượng khi nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, hay là lời cầu nguyện trong chỗ kín nhiệm cho những người chung quanh v.v… Vì cơ hội làm điều lành được ban cho tất cả nên chúng ta sẽ phạm tội nếu không làm. Ngược lại, phước hạnh của Chúa dành sẵn cho những ai biết làm điều lành.
Để sẵn sàng nắm lấy những cơ hội đó, trước hết chúng ta phải mở lòng, đào sâu trong Lời Chúa để hiểu biết ý muốn Ngài và nhạy bén với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chủ động tham gia vào những công tác phục vụ trong Hội Thánh và ngoài cộng đồng, xây dựng một nếp sống ban cho nhiều hơn nhận lãnh… Cần nhớ rằng biết ý muốn Đức Chúa Trời mà không làm là phạm tội, và đức tin nơi Chúa không chỉ đơn giản là thụ động nhận lãnh món quà ân sủng, mà còn là chủ động bày tỏ ra trong nếp sống đạo giữa đời. Những hành động của đức tin chính là bằng chứng của một đời sống kinh nghiệm sự cứu rỗi, một đời sống giống Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Bạn nhận biết việc lành Chúa muốn bạn thực hiện hôm nay là gì? Bạn có sẵn sàng và hết lòng thực hiện không?
Tạ ơn Chúa vì những cơ hội Ngài ban cho để con được dự phần phục vụ Ngài. Xin giúp con nhạy bén nhận ra những cơ hội làm điều lành và hết lòng thực hiện với tình yêu đầy trọn. Nguyện cuộc đời con là bằng chứng về ơn lành của Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phi-líp 2.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-72025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet