“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong” (Thi Thiên 19:9–10).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn so sánh sự khôn ngoan với mật ong như thế nào? Sự khôn ngoan mang lại ích lợi gì? Làm thế nào con dân Chúa nhận được sự khôn ngoan?
Vua Sa-lô-môn đã so sánh vị ngọt của mật ong với sự ngọt ngào do sự khôn ngoan mang lại. Ông khuyên con yêu dấu của mình “hãy ăn mật vì nó ngon lành” (câu 13). Mật ong là thức ăn rất thông dụng của người phương Đông vì không chỉ mang lại vị ngon, bổ dưỡng mà còn có khả năng chữa bệnh. Mật ong tốt cho cơ thể thế nào thì sự khôn ngoan cũng tốt, mang lại hữu ích, ngọt ngào cho linh hồn thể ấy. Cụm từ “Con sẽ biết sự khôn ngoan nơi linh hồn con” (câu 14) có nghĩa là trải nghiệm và tiếp thu sự khôn ngoan. Con nên nhớ khôn ngoan không những mang lại vinh quang trong hiện tại, nhưng còn tồn tại vững bền trong tương lai. Người hết lòng theo đuổi, nhận lấy sự khôn ngoan cho linh hồn hẳn sẽ nhận được phần thưởng và sự thành công. Người tìm cầu khôn ngoan sẽ biết và nhận được kết quả là phước hạnh lâu dài. Nói cách khác, hành vi đúng đắn trong sự nhận biết khôn ngoan và tìm được khôn ngoan là con đường tốt nhất để đạt được niềm vui thật và mãn nguyện trong ước vọng.
“Sự khôn ngoan nơi linh hồn” chỉ có thể nhận được từ nơi Chúa là nguồn của khôn ngoan vì “sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (Châm Ngôn 1:7). Con dân Chúa sẽ tìm và nhận sự khôn ngoan khi hết lòng kính sợ Chúa, vâng theo các mệnh lệnh của Ngài. Lời Chúa luôn chân thật, công bình, và quý hơn vàng, ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong (Thi Thiên 19:10). Ngày nay, Chúa ban cho chúng ta Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, là kim chỉ nam cho cuộc sống, mang lại sự khôn ngoan cho linh hồn. Khi nhận biết hương vị ngọt ngào của Lời Chúa, mỗi chúng ta cần siêng năng trong việc học Kinh Thánh cá nhân qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh (Giô-suê 1:8). Hội Thánh Chúa phải luôn tạo điều kiện cho con dân Chúa học hỏi Lời Chúa, con dân Chúa phải sốt sắng trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa, nghe giảng Kinh Thánh, học Trường Chúa Nhật, học Kinh Thánh nhóm nhỏ… Xin Chúa cho chúng ta có lòng khao khát sự khôn ngoan để hết lòng tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa, mỗi ngày tăng trưởng trong sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, và giúp nhau giữ vững đức tin. Người khôn ngoan học hỏi Lời Chúa và vâng theo mệnh lệnh của Chúa không những nhận được sự vui thỏa, bình an trong cuộc sống trên đất, mà còn nhận được sự sống đời đời trong cõi vĩnh hằng như Lời Chúa hứa.
Bạn có hết lòng tìm cầu và nhận được hương vị ngọt ngào của sự khôn ngoan từ Chúa chưa?
Cảm tạ Chúa đã cho con hưởng hương vị ngọt ngào trong Lời Ngài. Cầu xin Chúa ban cho con đức tin, sự bền chí trong việc học hỏi Lời Chúa, vững tâm và hết lòng kính sợ Chúa, vâng theo mệnh lệnh Ngài suốt đời con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phi-líp 1.