Thi-thiên 37:1-11
Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Ðức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Ðức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.

Suy gẫm: 

“Tại sao kẻ gian ác lại hưng thịnh còn người kính sợ Chúa lại lâm vào nhiều cảnh khổ sở, khó khăn?” Đó là nổi trăn trở và thắc mắc của nhiều Cơ đốc nhân trải qua các thời đại. Vua Đa-vít là tác giả Thi-thiên 37 đã từng sống trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời, bị Sau-lơ rượt đuổi, khi mà kẻ ác dường như thắng thế còn người công bình thì bị thua thiệt và gian khổ. Trong hoàn cảnh này, Đa-vít đã xoay qua Đức Chúa Trời để tìm kiếm sự hướng dẫn và cứu giúp. Đức Chúa Trời đã mở mắt và dạy dỗ ông những lẽ thật sâu xa để có thể nhìn xuyên qua hiện tại vào trong cõi đời đời thấy sự khác biệt về số phận cuối cùng giữa kẻ gian ác và người công bình. Đa-vít đã để lại kinh nghiệm thuộc linh vô cùng quý báu này cho con dân Chúa:

Giữ mình trong ơn Chúa trong những hoàn cảnh mà kẻ ác dường như được hưng thịnh và thành công. Trong cả Thi thiên này, đến ba lần Đa-vít nói: “Chớ phiền lòng” (c. 1, 7, 8). Trong Châm ngôn 24:9 đã nhắc lại động từ này và dịch là “chớ nổi giận.” Đây là động từ được dùng diễn tả phản ứng tức giận và bực bội ra từ sự xung đột giữa tâm trí và tình cảm con người khi thấy những điều mà mình không thể lý giải được. Sự giận dữ có thể xuất phát từ chỗ căm tức con người hay ngay cả bất mãn Đức Chúa Trời về những điều mình gặp có vẻ hoàn toàn phi lý. Sự giận dữ hay căm tức sẽ dẫn đến nhiều điều sai lầm trong lời nói và hành động của con người, làm những việc không đẹp lòng Chúa. Khi đó, thay vì chúng ta cần có ơn của Chúa để vượt thắng khó khăn thì lại bị thất bại vì mất ơn của Chúa.

Phó thác và tin cậy Chúa, làm điều lành thay vì điều ác. Không dễ cho chúng ta khi phải đối diện với những điều ác mà không tức giận hay thù hận. Nhưng điều có thể giúp chúng ta vượt thắng được là tin rằng Chúa biết tất cả mọi sự xảy đến với chúng ta và không có điều nào xảy ra nằm ngoài ý muốn tốt lành của Ngài. Có thể bây giờ chúng ta không hiểu tại sao những điều đó xảy đến. Nhưng dần dà chúng ta sẽ hiểu. Giống như trường của Giô-sép trong những năm tháng bị bán làm nô lệ và tù đày. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng những điều đó để chuẩn bị ông để trở thành một ống dẫn ơn phước cho dân sự Ngài và cho cả thế giới lúc bấy giờ. Cho nên, cách tốt hơn hết để đắc thắng trong những hoàn cảnh đen tối khi sự gian ác lên ngôi đó là chúng ta hết lòng tin cậy Chúa và làm điều lành cho những người làm hại chúng ta. Kết quả của lòng tin cậy Đức Chúa Trời là yên tịnh hay yên lặng trước mặt Chúa và chờ đợi Ngài. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hành động trong thời điểm của Ngài muốn và trong cách Ngài thấy là tốt lành nhất cho chúng ta. Con người chúng ta sẽ thiếu kiên nhẫn để chờ đợi Chúa hành động. Chúng ta hãy nhớ điều này: sự hành động của Chúa rất chậm nhưng rất chắc chắn. Ai kiên nhẫn chờ đợi Chúa thì sẽ thấy được việc Ngài làm.

Đức Chúa Trời hứa sẽ ban thưởng và bênh vực những kẻ tin cậy Ngài và khoái lạc vui mừng trong Chúa luôn luôn.  Đức Chúa Trời sẽ có đủ cách để bày tỏ lẽ thật của những kẻ sống trong sự công chính và ngay thẳng. Người sống theo sự công chính và chân thật chẳng bao giờ bị rúng động bởi bất cứ điều nào do kẻ ác gây ra. Sự sống của kẻ ác sẽ ngắn ngủi và kết thúc mau chóng. Còn người công bình sẽ trường thọ vì được Chúa ban phước. Vì thế, hãy tiếp tục sống cuộc đời thánh thiện và công chính trước mặt Ngài.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin Ngài giúp con tiếp tục tin cậy, vui mửng và khoái lạc trong Ngài luôn luôn trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con biết rằng Ngài luôn luôn đứng với người sống ngay thẳng trước mặt Ngài. Amen!

[email protected]
www.alliancetheologicalcollege.info