Philíp 4:4-9
“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi !” (Philíp 4:4)

Vài năm trước, tôi đọc một câu chuyện kể về một phụ nữ Cơ-Đốc 92 tuổi, có hiệu lực pháp luật chứng nhận là đã bị mù. Mặc dù bị giới hạn, bà luôn ăn mặc gọn gàng, với mái tóc chải cẩn trọng và trang điểm thật nhã nhặn. Mỗi buổi sáng, bà cũng đều đón chào một ngày mới, đáp ứng với sự háo hức. Sau khi chồng của của bà đã qua đời vào tuổi 70, vấn đề trở nên cần thiết cho bà là phải đi vào một nhà dưỡng lão, nơi bà có thể nhận được sự chăm sóc đầy đủ và đúng mức. Ngày dọn nhà, một người hàng xóm của bà đã ân cần lái xe đưa bà tới nơi và hướng dẫn bà vào phòng đợi. Phòng của bà chưa sẵn sàng chuẩn bị xong, vì vậy bà đã kiên nhẫn chờ suốt nhiều giờ trong phòng đợi. Cuối cùng, khi một người phục vụ đến đón bà, bà dịu dàng tươi cười trong khi dùng xe lăn để đi tới cầu thang. Các nhân viên quản trị miêu tả căn phòng của bà, bao gồm cả các màn cửa mới đã được treo trên cửa sổ. Bà nói lớn: “Tôi thích nó lắm”.  Người phục vụ đáp lại: “Nhưng, thưa bà Jones, bà không nhìn thấy căn phòng của bà mà”.  Bà ấy trả lời: “Điều đó chẳng có liên quan bất cứ điều gì với nó”, bà nói tiếp: “Hạnh phúc là cái gì bạn chọn. Dù tôi có thích phòng của tôi hay không, chẳng tùy thuộc vào cách nó sắp xếp. Hạnh phúc tùy thuộc vào cách tôi sắp xếp tâm trí của tôi như thế nào.” Niềm vui được tìm thấy trong Chúa, không ở trong sự vật. Niềm vui được tìm thấy trong khi biết rằng Chúa Thánh Linh luôn luôn đi cùng, duy trì, giúp đỡ, bảo vệ và duy trì tôi. Làm thế nào tôi có thể không vui? Thiên Chúa yêu thương tôi rất nhiều đến nỗi Chúa đã làm trống rỗng hết cả kho tàng lớn lao nhất của Ngài, vì vậy mà tôi có thể kết thân, liên hợp, thắt chặt, kết hiệp, thâm giao, và hiệp một với Chúa Jesus trong vinh quang. Niềm vui của tôi là vì ân huệ của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói, “Hãy vui mừng trong Chúa” (Phi-líp 4:4). Thường xuyên nhắc nhở mình về tất cả những gì Chúa Giêsu đã trao ban cho bạn và hãy biết ơn Ngài. Đó là cách làm thế nào để sắp xếp tâm trí của bạn. – David H. Roper 

Thiên Chúa sẽ thỏa thích khi chúng ta hân hoan Trong tất cả những gì Chúa đã làm trọn (Giăng 19:30)

Và khi chúng ta cảm tạ ơn Ngài về tình yêu Thiên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta thấy qua Con Một của Ngài. -D. De Haan 

Hạnh phúc của cuộc đời bạn phụ thuộc vào chất lượng của các tư tưởng suy nghĩ của bạn. 

Cầu nguyện: Kính lạy Cha yêu quý, cảm tạ ơn Cha vì đã luôn ở gần và biết những gì trong lòng của con và quan tâm đến con bằng nhiều cách, thậm chí đến nỗi con không thể tưởng tượng. Con mong ước biết Cha tận mặt và chia sẻ trong niềm vui không kiềm chế được của thiên đàng với Cha. Cho đến lúc đó, con thực sự vui mừng vì con biết tương lai của con nằm trong bàn tay của Cha ! Cảm đội ơn Cha, con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ Chúa của con. Amen. 

Philippians 4:4-9 

Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice! —Philippians 4:4 

Several years ago I read a story about a 92-year-old Christian woman who was legally blind. In spite of her limitation, she was always neatly dressed, with her hair carefully brushed and her makeup tastefully applied. Each morning she would meet the new day with eagerness. After her husband of 70 years died, it became necessary for her to go to a nursing home where she could receive proper care. On the day of the move, a helpful neighbor drove her there and guided her into the lobby. Her room wasn’t ready, so she waited patiently in the lobby for several hours. When an attendant finally came for her, she smiled sweetly as she maneuvered her walker to the elevator. The staff member described her room to her, including the new curtains that had been hung on the windows. “I love it,” she declared. “But Mrs. Jones, you haven’t seen your room yet,” the attendant replied. “That doesn’t have anything to do with it,” she said. “Happiness is something you choose. Whether I like my room or not doesn’t depend on how it’s arranged. It’s how I arrange my mind.” Joy is found in the Lord, not in things. Joy is found in knowing that he always accompanies, sustains, helps, protects, and upholds me. How can I not rejoice? God loves me so much that he emptied heaven of his greatest treasure so that I could join him in glory. Joy is mine because of his grace. The Bible says, “Rejoice in the Lord” (Philippians 4:4). Remind yourself often of all that Jesus has given to you and be thankful. That’s how to arrange your mind.  — David H. Roper 

God takes delight when we rejoice In all that He has done (John 19:30)

And when we thank Him for the love He shows us through His Son. —D. De Haan 

The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. 

Prayer: Precious Father, thank you for always being there and knowing what is on my heart and caring for me in ways that I cannot even imagine. I long to know you face to face and share in the unbridled joy of heaven with you. Until then, I truly rejoice because I know my future is in your hands! Thank you in the name of Jesus Christ my Lord. Amen.

SUU TAM


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]