Ê-phê-sô 5:15-21
“Vậy, đừng trở nên ngu dại, nhưng phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời”.
Ê-phê-sô 5:17

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa không như người dại, rồi ông nêu nếp sống ngược lại với dại dột là gì? “Phải hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời” có nghĩa gì? Làm sao để bạn biết ý muốn Chúa?

Chuẩn bị vào năm mới, biết ý muốn Chúa giúp gì cho bạn? Nhìn vào những hoàn cảnh trong đời sống, chúng ta có thấy bàn tay Đức Chúa Trời đang hành động không? Chúng ta có thể nhìn thấy bức tranh lớn về mục đích của Đức Chúa Trời và đặt những hoàn cảnh hiện nay vào trong bức tranh toàn cảnh đó không? “Tôi không thấy rừng, chỉ thấy cây.” Có những người chỉ nhìn thấy cây, nhưng không thấy chúng nằm trong khu rừng. Đó là cách nhiều người sống đời sống của họ. Mọi sự việc xảy ra như những cái cây, từng sự việc không có gì lý thú, vì không thấy chúng nằm trong một khu rừng đẹp. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta nhìn một vấn đề tách rời khỏi bối cảnh liên hệ với nó, nên không thấy một mục đích lớn hơn. Chúng ta cần có cái nhìn vượt qua những cái cây để thấy cả khu rừng tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Thấy Đức Chúa Trời đang hành động hiệp lại mọi sự làm ích lợi cho mình. Thấy Ngài đang kết hợp những biến cố và hoàn cảnh để làm cho niềm tin chúng ta vững mạnh. “..Phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời.” Ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của con cái Ngài là gì? Đây là một số câu Kinh Thánh trả lời cho câu hỏi đó: – Chúa muốn đổi mới con người tầm thường chúng ta thành con cái thật của Ngài: “Vì những người Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài” (Rô-ma 8:29). “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh chị em phải được thánh hóa” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Chúa muốn chúng ta trung tín trong đức tin và hành động của chúng ta:

– Trung tín thờ phượng Chúa: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy người quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh chị em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25).

– Trung tín phục vụ Chúa: “Mỗi người trong anh chị em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 4:10).

– Trung tín rao truyền Danh Chúa: “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (2 Ti-mô-thê 4:2).

– Tỉnh thức cầu nguyện: “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện” (1 Phi-e-rơ 4:7).

– Yêu thương nhau và tiếp nhận nhau: “Trên tất cả mọi sự, hãy yêu nhau sâu đậm, vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi. Hãy tiếp đãi nhau nhưng chớ cằn nhằn” (1 Phi-e-rơ 4:8-9).

– Tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6).

Chúng ta phải biết ý Đức Chúa Trời, và cũng phải làm theo ý như Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta: “Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến” (Giăng 6:38) .

Những câu Kinh Thánh trên giúp bạn thế nào trong việc chuẩn bị cho năm 2011? Bạn có quyết tâm, cam kết nào?

Lạy Chúa, xin giúp con bước vào năm mới, vào tương lai với lòng khao khát tìm biết ý Chúa, vâng phục làm theo ý Ngài.

Sống Giống Như Chạy Xe Đạp

 Đọc: Hê-bơ-rơ 11:32-40


Tất cả những người ấy… được chứng nhận tốt, nhờ đức tin. – Hê-bơ-rơ 11:39


Trong thư gửi cho con trai là Edward, Albert Einstein khuyên như sau: “Cuộc sống giống như chạy xe đạp. Muốn giữ thăng bằng, con phải luôn luôn di chuyển. Lời khuyên của nhà vật lý lừng danh này thật khôn ngoan và thực tế. Lời khuyên khôn ngoan này có thể áp dụng cho nếp sống Cơ Đốc. Nhiều tín nhân nhờ đức tin, cứ tiếp tục đi tới, vượt qua những hoàn cảnh thử thách và đau thương. Nhưng khi gặp thất bại riêng tư về đạo đức, họ lại mất thăng bằng rồi ngã luôn. Niềm hối tiếc cùng cảm giác mình không xứng đáng được Chúa tha thứ, có thể trì kéo họ xuống và họ không còn khả năng tiến tới trong đời sống thuộc linh. Kinh Thánh cho chúng ta nhiều gương từ những người đã từng thất bại nghiêm trọng trong đời sống cá nhân. Áp-ra-ham dối gạt Pha-ra-ôn về vợ mình là Sa-ra (Sáng Thế Ký 12:11-17). Gia-cốp lừa gạt cha để cướp phước lành của Ê-sau (Sáng Thế Ký 27:18-29). Môi-se bất tuân Đức Chúa Trời do đã đập, thay vì chỉ nói với tảng đá (Dân Số Ký 20:7-12). Dù họ thất bại như vậy, chúng ta được biết: “tất cả những người ấy… được chứng nhận tốt, nhờ đức tin” (Hê-bơ-rơ 11:39). Những nhân vật này trong Kinh Thánh được nêu lên làm gương cho chúng ta, vì sau khi vấp ngã, họ đã quay về với Đức Chúa Trời và bắt đầu theo Ngài trở lại. Bạn có từng bị mất thăng bằng thuộc linh do một lựa chọn tội lỗi, khiến bạn vấp ngã không? Hãy ăn năn và trở lại với Đức Chúa Trời là Đấng cho chúng ta những cơ hội kế tiếp. – Dennis Fisher


Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của những cơ hội kế tiếp.