“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong lời cuối thư, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở ông Tít và các tín hữu cần làm những điều gì? Những lời nhắc nhở ấy cho thấy tâm tình của Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Bạn học được điều gì qua tâm tình của Sứ đồ Phao-lô?
Trong lời cuối thư, Sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ ông Tít:“Đến chừng ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến cùng con, thì hãy vội vã sang thành Ni-cô-bô-li nhập với ta; vì ta định qua mùa đông tại đó” (câu 12). Trong vai trò lãnh đạo thuộc linh, ông quan tâm sắp xếp công việc của mỗi người phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Hội Thánh. Trong thời điểm này, một trong hai ông A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ sẽ trở thành người chăm lo cho Hội Thánh
Cơ-rết, còn ông Tít trở về với Sứ đồ Phao-lô. Đối với hai ông Xê-na và A-bô-lô, là những người đem thư đến, Sứ đồ Phao-lô cũng không quên nhắn nhủ: “Hãy lo liệu cho Xê-na, là thầy dạy luật, và A-bô-lô, đừng thiếu đồ chi hết, trong khi họ ra đi” (câu 13). Với các tín hữu tại đảo Cơ-rết, Sứ đồ Phao-lô khuyên giục: “Anh em tín hữu chúng ta phải học tập chú tâm vào việc lành, để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách, chứ đừng sống một cuộc đời không kết quả” (câu 14 BTTHĐ).
Những lời nhắn nhủ của Sứ đồ Phao-lô cho thấy sự quan tâm, lòng tận tụy của một người phục vụ Chúa. Ông không nghĩ đến nhu cầu của mình mà hết lòng quan tâm đến người khác, từ nhu cầu thuộc linh của Hội Thánh đến nhu cầu thuộc thể của anh em đồng công với ông. Ông cũng không quên nhắc nhở các tín hữu tiếp tục làm việc lành, với mục đích để họ được kết quả nhiều hơn cho Đức Chúa Trời. Đồng thời cũng khích lệ ông Tít và các tín hữu tại đảo Cơ-rết rằng họ không cô đơn trong đức tin vì “Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời thăm con. Chào thăm những kẻ yêu chúng ta bởi lòng tin đạo” (câu 15). Trong lời cầu nguyện cuối thư, Sứ đồ Phao-lô cho thấy điều khích lệ lớn hơn ông ước ao nơi ông Tít và các tín hữu tại Cơ-rết, đó là họ được ở trong ân sủng vô lượng vô biên của Đức Chúa Trời.
Qua những lời căn dặn của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy tâm tình của ông dành cho ông Tít và Hội Thánh tại đảo Cơ-rết, đó là tinh thần quan tâm và hỗ trợ nhau trong Hội Thánh Chúa. Người phục vụ Chúa không chỉ quan tâm đến công tác tổ chức hành chính, nhưng cũng phải chú tâm đến cách cư xử tử tế với những người mình phục vụ, khích lệ nhau làm việc lành, cầu nguyện cho nhau để ai nấy luôn ở trong ân sủng cứu rỗi của Chúa. Quan tâm đến lợi ích của người khác là một nét đẹp của Cơ Đốc nhân. Ước ao mỗi chúng ta luôn thể hiện vẻ đẹp này trong Hội Thánh Đức Chúa Trời.
Bạn có quan tâm, hỗ trợ, khích lệ nhau phục vụ Chúa không?
Tạ ơn Cha đã cứu con khỏi tội lỗi, cho con có cơ hội để phục vụ Chúa. Xin Chúa cho con luôn có tâm tình quan tâm đến lợi ích người khác, hết lòng phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em mình.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 23.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-42025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet