“Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra; kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy” (câu 16 BTT).
“Đức Giê-hô-va tự bày tỏ chính Ngài qua công lý; kẻ ác bị mắc bẫy do chính tay chúng đã gài” (câu 16 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của các dân ra sao? Vì sao người ác và các dân quên Đức Chúa Trời phải đi vào âm phủ? Bạn được dạy phải sống thế nào trước Đấng xét đoán công chính?
Thi Thiên 9:15–17 đề cập đến tình trạng các dân đã sống sai lệch mục đích tốt đẹp Đức Chúa Trời đã hoạch định. Họ mưu hại người khác nhưng Chúa Công Chính khiến họ rơi xuống hố chính họ đã đào, gặt trái đắng họ đã gieo, và Ngài bảo vệ những người bị hà hiếp. Người ác là những người phạm tội rõ ràng về phương diện đạo đức: không hiếu kính cha mẹ, giết người, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, tham lam, ức hiếp, và chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong khi đó, các dân tộc quên Đức Chúa Trời, không thừa nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa cầm quyền tể trị trên họ nên chống nghịch Chúa, kiêu ngạo, không thờ phượng Ngài, làm tượng chạm và thờ lạy thần tượng. Họ coi thường Danh Đức Giê-hô-va, không xây dựng mối tương giao mật thiết với Ngài, và không thi hành mệnh lệnh Chúa giao phó cho loài người.
Phải chăng Đức Chúa Trời đã quá mạnh tay khi để cho người ác và các dân quên Đức Chúa Trời “phải đi vào âm phủ” (câu 17 BTTHĐ)? Sự xét đoán của Đức Chúa Trời luôn công chính; không một người nào bất kính với Chúa mà có thể sống công chính, hòa hợp với người khác. Từ khi loài người sa ngã, mọi người đều đã phạm tội. Bản chất tội lỗi khiến con người ngày càng gian ác hơn. Mọi người đều xứng đáng ở địa ngục. Nhưng bởi lòng thương xót, Chúa đã ban cho loài người ân sủng cứu chuộc qua sự đền tội của Chúa Giê-xu. Những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu được phục hòa với Đức Chúa Trời, nhận lấy năng quyền biến đổi của Đức Thánh Linh để sống đúng trong mối liên hệ với Chúa và người.
Vua Đa-vít nhắc nhở thân phận của các dân tộc sau khi phạm tội chỉ là “người phàm” (câu 20), đời sống trở nên hữu hạn, sinh ra và sống trên đời một thời gian ngắn rồi chết để chịu phán xét của Chúa. Con người không thể nắm giữ tương lai và mạng sống của mình nên luôn bất an. Họ muốn nắm giữ của cải và quyền lực để làm chỗ dựa, nhưng thảy đều vô nghĩa. Con người lệ thuộc vào Chúa và tuyệt đối không thể chiến thắng Chúa Toàn Năng. Vì vậy, đừng tin vào những mưu kế hại người, chính họ sẽ sa vào hố họ đã đào. Chúng ta tin Chúa, được Chúa xưng công chính, hãy vững tin vào Đấng Công Chính luôn bênh vực chúng ta trước những mưu mô của người ác, và cứ vững lòng sống công chính và yêu thương cho đến cuối cùng.
Nếp sống của bạn thể hiện lòng tin cậy nơi sự xét đoán công chính của Chúa như thế nào?
Lạy Chúa Công Chính! Con nhận biết con là một tội nhân được Chúa thương xót và bảo vệ khỏi những người áp bức. Xin Cha dạy con sống tin kính, biết ơn, và cậy ơn Chúa, tập sống công chính và yêu thương giống Cha của con trên trời.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 13.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-092026

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:


Nghe Kinh Thánh trong ba năm:


Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet