“Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức” (câu 12).
Câu hỏi suy ngẫm: Ân sủng Đức Chúa Trời là gì? Ân sủng và nếp sống đạo đức tin kính có mối liên hệ với nhau thế nào? Bạn sống thế nào khi đã nhận được ân sủng Chúa ban?
Sứ đồ Phao-lô nói đến “ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi” (câu 11). “Ân điển” hay ân sủng là tình yêu thương vô điều kiện được Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta là những tội nhân không xứng đáng, nhưng đã được ban cho trong Đức Chúa Giê-xu Christ khi Ngài “liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành” (câu 14). Bởi đó, khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được tha tội và nhận sự cứu rỗi “không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài” (Tít 3:5).
Ân sủng của Chúa chẳng những cứu linh hồn chúng ta mà còn cứu chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi. Do đó, khi một người đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thuộc riêng về Ngài, thì ân sủng ấy cũng “dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức.” Nếp sống đạo đức tin kính khi đã nhận ân sủng Chúa ban không chỉ là khước từ tội lỗi và các ham muốn xấu xa ngày trước, mà còn nhờ sức Chúa để sống tin kính và phục vụ Ngài ngay trong đời này. Vì chúng ta “đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta,…” đó là ngày trở lại của “…Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 13). Câu 14 cho thấy mối liên hệ giữa ân sủng cứu chuộc với nếp sống đem lại ích lợi cho nhiều người, “Đấng đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác, và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành” (câu 14 BTTHĐ).
Khi tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của đời mình, mỗi chúng ta đều đã nhận ân sủng Chúa ban, chúng ta không thể ngủ yên trong ân sủng cứu rỗi của Chúa nhưng trong những ngày còn sống trên cõi tạm này, chúng ta cần nhờ sức Chúa để lánh xa cám dỗ, trang bị cho bản thân những “khí giới của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:10–18) để thắng hơn những mưu chước dỗ dành của ma quỷ, và sẵn lòng phục vụ Chúa là Đấng đã hy sinh để chuộc tội cho mình. Hãy luôn nhớ rằng Chúa cứu chúng ta và tinh luyện chúng ta thành một dân tộc riêng của Ngài. Chúng ta hãy sốt sắng làm việc lành và sống đời đạo đức trong thời gian chờ đợi Chúa trở lại tiếp rước chúng ta về ở với Ngài đời đời.
Bạn có quan tâm sống tin kính, đạo đức khi đã nhận ân sủng Chúa ban không?
Tạ ơn Chúa đã cứu chuộc con là người không xứng đáng. Xin Chúa ban thêm sức để con có thể dạn dĩ đối diện và đắc thắng những thử thách, cám dỗ, sống đẹp lòng Ngài, và giúp người khác cùng vững bước trên linh trình về Thiên Quốc.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 37.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-22025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet