“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (câu 7).
Câu hỏi suy ngẫm: Thuận phục Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Người thuận phục Chúa sẽ bày tỏ nếp sống như thế nào? Bạn cần làm gì để sống đời thuận phục Chúa?
Nếu hỏi chọn Chúa hay thế gian, chắc hẳn mỗi chúng ta đều sẽ trả lời quả quyết rằng mình chọn Chúa. Nhưng để đứng về phía Chúa, không cách nào khác hơn là phải thuận phục Ngài. Chữ “thuận phục” có ý nghĩa mạnh mẽ hơn rất nhiều so với “vâng lời.” Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ này có nghĩa là đặt mình dưới một thẩm quyền. “Thuận phục” có thể hiểu là qui phục thẩm quyền ở trên mình và thuận theo mệnh lệnh. Thuận phục Đức Chúa Trời là nhận biết quyền tể trị của Chúa trên cuộc đời mình, đặt để những ước muốn, khao khát, kế hoạch của mình dưới ý muốn của Chúa, quyết vâng theo mệnh lệnh, điều răn Ngài.
Trong những câu Kinh Thánh này, ông Gia-cơ chỉ ra nếp sống của người thuận phục Chúa. Trước hết, phải chống trả ma quỷ (câu 7). Ma quỷ làm mọi cách kéo con người ra xa Chúa. Nhưng chúng ta có thể nhờ quyền năng Chúa để chống trả sự lôi kéo của chúng và Ngài bảo đảm rằng ma quỷ sẽ lánh xa chúng ta. Trong câu 8, ông Gia-cơ nói về việc “lau tay” và “làm sạch lòng.” “Lau tay” chỉ về hành vi, lối sống thánh sạch trong nếp sinh hoạt bên ngoài. Còn “làm sạch lòng” chỉ về sự thánh sạch trong con người bề trong. Như vậy, người thuận phục Chúa phải quyết tâm đoạn tuyệt với tội lỗi, thay đổi từ trong ra ngoài. Có như thế mới được đến gần với Đức Chúa Trời.
“Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn” (câu 9), đây là lời kêu gọi ăn năn. Thay vì ham thích, tận hưởng những thú vui của đời, người thuận phục Chúa nhận biết rằng nếp sống như vậy không đẹp lòng Chúa, không đứng về phía Chúa, cần phải từ bỏ. Tất cả quyết tâm chống trả ma quỷ, đoạn tuyệt tội lỗi, ăn năn, và thay đổi lối sống chỉ có thể xảy ra khi chúng ta biết “hạ mình xuống trước mặt Chúa.” Chính Đức Thánh Linh là Đấng bắt phục, chỉ ra những sai trật trong đời sống của chúng ta. Khi hạ mình trước Chúa, chúng ta sẽ để cho Đức Thánh Linh tự do hành động, đưa chúng ta đến với sự ăn năn thật, từ đó mới có thể kinh nghiệm sự biến đổi.
Cơ Đốc nhân là người sống giữa hai thế giới: Thiên đàng và trần gian. Hành trình từ khi gặp Chúa là hành trình xa dần lối sống thế gian và giống Chúa càng hơn. Thuận phục Chúa không phải là một quyết định tức thời, cho một thời điểm, nhưng là một quá trình liên tục, tiếp diễn, mỗi ngày và mỗi phút giây trong đời.
Bạn có đang sống cuộc đời thuận phục Chúa mỗi ngày không?
Lạy Chúa, xin giúp con thuận phục Ngài hoàn toàn. Xin kéo con lại gần hơn với Ngài, để con nhận được sức mới mà chống trả ma quỷ, đắc thắng những cám dỗ, kinh nghiệm một cuộc đời được biến đổi từ trong ra ngoài. Xin Đức Thánh Linh cáo trách con, hướng dẫn con, và ban năng lực để con bước đi trong thánh ý Ngài và sống cuộc đời vinh quang Danh Cha.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 26.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-52025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet