“Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao?” (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ cho biết các tín hữu đang gặp vấn đề gì? Tại sao họ lại gặp tình trạng đó? Bạn làm gì để đoạn tuyệt với những nguyên nhân gây ra tranh chiến?
Nhiều người nghĩ rằng khi xã hội ngày càng hiện đại, văn minh với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thì chất lượng cuộc sống của con người sẽ ngày càng được nâng cao, những nhu cầu sẽ được thỏa mãn và ai nấy sẽ tận hưởng bình an. Nhưng thực tế đang cho chúng ta thấy một bức tranh khác hẳn. Trong những năm gần đây, thế giới chứng kiến bao nhiêu cuộc xung đột, khủng hoảng. Các cuộc chiến tranh vẫn cứ tiếp tục bùng lên và lan rộng gây ra nỗi chết chóc kinh hoàng cho biết bao nhiêu người. Tại sao trong thế giới hiện đại mà các cuộc tranh chiến vẫn diễn ra không ngừng nghỉ?
Quay ngược lại thời kỳ Hội Thánh đầu tiên, sau khi giải thích cho các tín hữu biết về sự khôn ngoan Thiên Thượng thể hiện qua những người giải hòa gieo hạt giống hòa bình gặt hái sự công chính (Gia-cơ 3:18), thì ông Gia-cơ chỉ ra một thực tế hoàn toàn trái ngược. Thay vì sống trong môi trường hòa bình, các độc giả của ông đang có sự “chiến đấu tranh cạnh” (câu 1). Mặc dù nghĩa đen của hai từ này chỉ về những chiến dịch quân sự, những trận đánh, nhưng ý ông Gia-cơ ở đây không đề cập đến các cuộc bạo động, mà là những mối bất hòa, xung đột, ghen ghét lẫn nhau thường xảy ra giữa vòng các tín hữu.
Đâu là nguyên nhân gây ra những tranh chiến đó? Thứ nhất, do “những dục vọng đang giao tranh trong chi thể” (câu 1 BTTHĐ). Những dục vọng không được kiểm soát sẽ khiến bản thân mỗi người không được bình an, cứ tranh chiến trong chính mình, từ đó tranh chiến với người khác. Thứ hai, do những dục vọng không được thỏa mãn, “Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến” (câu 2 BTTHĐ). Thứ ba, do những dục vọng ích kỷ của bản thân, “Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình” (câu 3).
Khi nào trong chúng ta còn có những dục vọng ích kỷ, và những dục vọng đó không được thỏa mãn, không được kiểm soát, thì sẽ dẫn đến một cộng đồng đầy sự xung đột. Nói rộng ra, khi nào chúng ta còn sống cho lợi ích của bản thân mình, sống để thỏa mãn cái tôi của mình, thì không thể nào kinh nghiệm được bình an trong chính mình và trong cộng đồng mà mình là một thành viên. Để tránh xung đột và hưởng bình an, mỗi chúng ta phải “không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:15) và phải “coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3).
Bạn đang sống vì cái tôi của mình hay sống vì Chúa và mọi người?
Lạy Chúa, con nhận biết những dục vọng, ham muốn của bản thân khiến con không thể kinh nghiệm sự bình an cho mình và với người. Xin tha thứ cho con và xin Thánh Linh Ngài giúp con sống vượt lên trên những tư kỷ, sống dâng vinh quang cho Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 24.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-52025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet