“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17).
Câu hỏi suy ngẫm: Mẹ hai ông Giăng và Gia-cơ xin Chúa Giê-xu điều gì? Qua câu trả lời của Chúa, Ngài muốn các môn đệ nhận ra điều gì khi theo Chúa? Trong trường hợp nào bạn giống ông Giăng và Gia-cơ?
Dù đã nghe Chúa Giê-xu nói về sự thương khó và phục sinh của Ngài đến ba lần, nhưng các sứ đồ vẫn chưa hiểu. Họ nghĩ Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem để làm cuộc cách mạng và làm vua. Vì vậy họ tranh thủ xin những vị trí cao nhất trong triều đình của Chúa. Lời cầu xin của ba mẹ con ông Giăng và Gia-cơ là “…Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài” (câu 21). Đây là hai vị trí quyền lực cao nhất, thân cận nhất với vua.
Chúa Giê-xu vốn biết rõ tham vọng của ông Giăng và Gia-cơ khi Ngài đặt tên cho họ là “Bô-a-nẹt” nghĩa là con trai của sấm sét (Mác 3:17), và Ngài muốn giúp hai ông thoát khỏi tham vọng trần tục đó. Thứ nhất, Chúa phán: “Các ngươi không hiểu điều mình xin.” Họ thật sự chưa hiểu chương trình cứu chuộc của Chúa mà vẫn hiểu về Ngài như cách người Do Thái đang trông đợi Đấng Mết-si-a đến giúp dân tộc thoát khỏi ách đô hộ của La Mã và làm vua trên đất. Thứ hai, Chúa phán: “Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không?” Chúa muốn họ biết con đường đắc thắng là con đường đau thương, con đường chịu khổ. Dù họ vẫn chưa hiểu về chén đau thương nhưng việc họ mong muốn chia sẻ sự thương khó với Chúa Giê-xu là một điều tích cực (câu 22). Chúa cũng cho họ biết rằng họ cũng sẽ được nếm trải một phần sự thương khó của Ngài (câu 23). Thứ ba, Chúa cho họ biết vinh dự được ngồi bên hữu hay bên tả sẽ không do tham vọng hoặc mong muốn cá nhân mà được nhưng do ý muốn đời đời của Đức Chúa Cha dựa trên sự phán xét công chính của Ngài.
Ngày nay, có nhiều người phục vụ trong Hội Thánh với nhiều tham vọng cá nhân, họ mong muốn mình phải có những vị trí cao, tầm ảnh hưởng rộng hoặc phải làm những công việc quan trọng v.v… Những người này tìm mọi cách để đạt được vị trí mình mong muốn bằng bất cứ phương cách nào. Chúa Giê-xu không trách nặng nề ông Giăng và Gia-cơ vì Ngài muốn thay đổi tham vọng thuộc thể của hai ông trở thành khao khát Thiên Thượng. Chúa muốn chúng ta khao khát giống Chúa càng hơn, hy sinh càng hơn. Chúa muốn chúng ta khao khát đời sống mình sẽ ích lợi cho Nước Trời khi chinh phục được nhiều linh hồn trở lại với Chúa. Chúa Giê-xu đã thay đổi tham vọng thuộc thể của ông Giăng và Gia-cơ bằng khát vọng tận hiến cho Nước Trời thì Ngài cũng sẽ làm điều đó cho tất cả chúng ta là những người tin Chúa hôm nay, miễn chúng ta bằng lòng dâng cuộc đời cho Ngài sử dụng.
Tôi đang có tham vọng thuộc thể hay khao khát tận hiến phục vụ Chúa?
Lạy Chúa Toàn Tri, Chúa biết con đang phục vụ Ngài với động cơ nào, xin thay đổi tham vọng thuộc thể trong con trở nên khao khát Thiên Thượng, tận hiến đời con cho Chúa và cho công việc Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 22.