“Quả thật, ngươi sẽ thấy xứ ở trước mặt mình, nhưng không được vào trong xứ ấy mà Ta ban cho dân Ít-ra-ên” (câu 52).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va kêu ông Môi-se làm gì? Việc ông Môi-se không được vào Đất Hứa phản ánh Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Bạn làm gì để bước đi với Chúa mỗi ngày đúng theo Lời Chúa dạy?
Sau khi ông Môi-se đã hoàn thành những công việc cuối cùng trong vai trò của người lãnh đạo dân Chúa, Đức Giê-hô-va ra lệnh cho ông “đi lên núi A-ba-rim, trên đỉnh Nê-bô” để được nhìn thấy xứ Ca-na-an mà Ngài hứa ban cho người Ít-ra-ên làm sản nghiệp. Đồng thời, Ngài cũng báo trước cho ông Môi-se rằng ông sẽ chết trên núi ấy, như anh trai A-rôn của ông đã chết trên núi Hô-rơ. Điều đáng chú ý trong phân đoạn này là việc Lãnh tụ Môi-se không được vào Đất Hứa với lý do được nêu ra rất rõ ràng và chi tiết. Nhiều người cảm thấy xót xa cho ông Môi-se khi cả đời ông tận trung, hy sinh, bước đi theo tiếng gọi của Chúa nhưng chỉ vì một lần sai phạm trong chức vụ mà không được phép vào xứ Chúa hứa ban.
Hình phạt Đức Chúa Trời dành cho ông Môi-se phản ánh bản tính công bình của Ngài, Chúa không vì công khó hay thành tựu của ông mà bỏ qua tội lỗi. Hình phạt nghiêm khắc này cũng giúp cho người Ít-ra-ên không quá thần tượng vị lãnh đạo vĩ đại này, mà nhận biết rằng ông Môi-se không phải là người trọn vẹn. Đồng thời cũng nhắc nhở dân Chúa cần có thái độ nghiêm túc trong nếp sống tin kính của mình, không chểnh mảng, dù chỉ một chút, trước lời răn dạy của Chúa. Dù Đức Chúa Trời không cho ông Môi-se vào Đất Hứa, nhưng Ngài vẫn cho ông được ngắm nhìn xứ sở tốt tươi để ông thấy Đấng ông trọn đời phục vụ là một Đức Chúa Trời thành tín, giàu lòng thương xót, và kiên trì đến cùng. Ông đã đi theo tiếng gọi của Ngài và được đền đáp bằng viễn cảnh đoàn dân Chúa giao cho ông dẫn dắt sắp sửa được tận hưởng xứ sở đượm sữa và mật dưới sự lãnh đạo của người kế thừa là ông Giô-suê.
Kinh Thánh thường ký thuật nhiều tấm gương về những anh hùng đức tin nhằm khích lệ chúng ta, nhưng cũng không hề che đậy những thất bại, sai trật, những hậu quả tội lỗi của nhiều nhân vật, kể cả Lãnh tụ Môi-se. Câu chuyện hôm nay được ghi lại để nhắc nhở rằng tất cả chúng ta chỉ là những con người yếu đuối, tội lỗi trước Chúa. Chúng ta có thể sa ngã trong những lúc tưởng chừng như mình mạnh mẽ nhất. Dẫu Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót những con người tội lỗi như chúng ta, nhưng Ngài cũng là Đấng thánh khiết, công bình. Vì thế mỗi người trong chúng ta không nên có thái độ khinh suất, trái lại cần phải cầu nguyện và nhờ cậy Chúa mọi lúc mọi nơi để có thể bước đi mỗi ngày đúng theo Lời Chúa dạy.
Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn điều gì?
Lạy Chúa, là Đấng giàu lòng yêu thương, cũng là Đấng nghiêm khắc trước những tội lỗi của con người. Xin giúp con luôn cẩn trọng từng hành động mỗi ngày trong đời sống, luôn cầu nguyện và nhờ cậy Chúa, để có nếp sống đẹp lòng Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 16.