“Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như Lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; và hãy đi mau nói cho môn đệ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại…” (câu 6–7a).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các nữ môn đệ phải đến xem chỗ từng đặt xác Chúa? Sau khi chứng kiến ngôi mộ trống, những phụ nữ này đã làm gì? Bạn được khích lệ và nhắc nhở như thế nào khi xem chỗ Ngài đã nằm?
Hầm mộ tăm tối, lạnh lẽo, là nơi người ta đặt xác Chúa. Đó là nơi bao trùm không khí chết chóc, tang thương. Và cũng là nơi của thất vọng, đau đớn, và sợ hãi. Nhưng vào Chúa Nhật Phục Sinh, các thiên sứ bảo các nữ môn đệ đến xem nơi Ngài đã nằm. Xác chết không còn ở đó. Nơi này đã trống không và trở nên bằng chứng cho sự phục sinh. Chúa đã sống lại, ra khỏi nơi hầm mộ. Những người nữ được mời gọi nhìn xem nơi từng đặt xác Chúa để chứng thực, và từ đó “hãy đi mau nói cho môn đệ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại.” Thời gian đau buồn đã qua, giờ là lúc quay trở lại với cuộc sống, với cộng đồng, để loan báo Tin Mừng Phục Sinh.
Có thể vào một số thời điểm trong đời, chúng ta cũng cảm thấy mình như đang đứng tại nơi hầm mộ, với những đau đớn, nặng nề, cay đắng, cô đơn, và tuyệt vọng. Kỷ niệm sự kiện Chúa Phục Sinh năm nay, chúng ta hãy đi thêm một bước nữa, tiến vào sâu trong nơi từng đặt xác Chúa, để thấy rằng vấn đề cốt lõi đã được giải quyết xong rồi. Ngay cả sự chết mà Chúa còn đắc thắng, thì có nan đề nào là quá khó cho Ngài?
Hôm nay, nếu có “ngôi mộ” tối tăm lạnh lẽo nào mà chúng ta vẫn còn giữ trong lòng, xin đừng quên có một ngôi mộ từng đặt xác Chúa — nhưng giờ đây nó chỉ là ngôi mộ trống. Ngôi mộ ấy trống bởi vì Chúa đang sống. Ngôi mộ ấy trống bởi vì nó là bằng chứng của sự đắc thắng trong Danh Chúa Giê-xu.
Hãy đến nhìn xem chỗ Ngài đã nằm và sau đó hãy trở về loan báo tin mừng. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết là chân lý cần được công bố để cho mọi người được biết về niềm hy vọng sống đời đời. Chúa Giê-xu hiện đang sống là tin mừng cần phải công bố để nhân loại biết rằng Chúa vẫn quan tâm và nhìn thấy họ, Ngài sẵn sàng đồng hành cùng những ai tin nhận Ngài trên chặng đường về Thiên Quốc.
Nơi từng đặt xác Chúa trở thành biểu tượng cho sự biến đổi của quyền năng Phục Sinh. Nơi mộ phần âm u lạnh lẽo giờ đây là nơi tràn đầy hy vọng, tình yêu, và cả lời nhắc nhở về sứ mệnh truyền giáo.
Bạn đã sẵn sàng bước ra khỏi hầm mộ và loan báo Tin Mừng Phục Sinh hay chưa?
Lạy Chúa, khi suy ngẫm về ý nghĩa Phục Sinh, xin giúp con sống như người thuộc về ngôi mộ trống, nơi biểu tượng cho sự đắc thắng và quyền năng biến đổi. Xin giúp con dọn dẹp những “ngôi mộ” con còn giữ trong lòng, đổ đầy với niềm tin và hy vọng, để con trở nên mạnh mẽ cho Chúa.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 13.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-42025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet