“Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin, với sự kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm” (câu 3).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tiên tri Đa-ni-ên bắt đầu cầu nguyện cho sự giải cứu của dân tộc ông? Ông đã cầu nguyện trong tinh thần như thế nào? Bạn học theo gương gì của Tiên tri Đa-ni-ên trong sự cầu nguyện?
Tiên tri Đa-ni-ên là một chiến binh cầu nguyện (Đa-ni-ên 6:10). Ông cũng là người chuyên tâm nghiên cứu và hiểu Lời Chúa phán qua Tiên tri Giê-rê-mi rằng dân tộc ông sẽ được giải cứu sau 70 năm lưu đày. Lời hứa giải cứu của Chúa đã thúc giục ông khẩn nguyện và van xin với Ngài. Trong lời cầu nguyện, ông bày tỏ lòng ao ước lời hứa của Chúa được hoàn thành khi ông nói, “Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin” — cho thấy sự quyết tâm trong lời cầu nguyện của ông.
Dù được kể là một trong ba người công bình trong thế gian (Ê-xê-chi-ên 14:14) nhưng Tiên tri Đa-ni-ên vẫn “kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm.” Ông nhìn nhận rằng: “Không phải cậy những sự công bình mình mà chúng tôi nài xin Ngài, nhưng cậy những sự thương xót cả thể của Ngài” (Đa-ni-ên 9:18b). Sự ăn năn phản ánh tấm lòng khiêm nhường của ông khi đến gần Chúa. Ông biết rằng hoạn nạn là do tội lỗi của người Ít-ra-ên chứ không phải là ý của Đức Chúa Trời; Ngài hoàn toàn công chính. Vì vậy thay vì phàn nàn, ông đã chân thành xưng tội mình cách cụ thể (câu 5–6). Ông không tránh né, bào chữa hay đổ lỗi nhưng thừa nhận trách nhiệm thuộc về chính ông, dân chúng, và những người lãnh đạo, “Lạy Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng con, thuộc về các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ chúng con, vì chúng con đã phạm tội với Ngài” (câu 8 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Tấm lòng ông còn tha thiết khi cố nài nỉ Chúa nhiều lần: “Lạy Chúa, xin lắng nghe! Lạy Chúa, xin tha thứ! Lạy Chúa, xin đoái xem và hành động! Lạy Đức Chúa Trời của con, vì Danh Ngài, xin đừng trì hoãn; bởi vì thành Ngài và dân Ngài đã được gọi bằng Danh Ngài!” (Đa-ni-ên 9:19 BTTHĐ). Một người tha thiết và khiêm nhường như thế làm sao mà không được Chúa yêu quý, và Ngài đã sai thiên sứ đến dạy dỗ ngay đang lúc còn cầu nguyện! (Đa-ni-ên 9:20–27).
Lời cầu nguyện của Tiên tri Đa-ni-ên với lòng thống hối xưng tội, kiêng ăn, đã để lại một gương về tinh thần hết lòng cầu nguyện với sự hiểu biết Lời Chúa, khiêm nhường lẫn tha thiết trong tấm lòng. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện nhưng thiếu hiểu biết Lời Chúa nên thường cầu nguyện theo ý mình. Nhiều người hiểu Lời Chúa nhưng không hết lòng cầu nguyện. Hoặc cầu nguyện nhưng không khiêm cung nhận biết tội lỗi của mình. Những lời cầu nguyện như vậy không được Chúa nghe, yêu quý và nhậm lời. Xin Chúa cho chúng ta luôn gắn bó với Lời Chúa và hết lòng cầu nguyện cho dân tộc, Hội Thánh, và gia đình mình.
Bạn nhận biết mình thiếu sót thế nào khi cầu nguyện? Bạn thay đổi ra sao?
Lạy Cha Thánh! Soi mình trong gương cầu nguyện của Tiên tri Đa-ni-ên, con nhận ra mình thiếu sót nhiều quá! Cầu xin Chúa cho con luôn hết lòng cầu nguyện theo ý Cha để lời cầu xin của con được Chúa nhậm.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 18.