“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3).
Câu hỏi suy ngẫm: Chàng trai trẻ đến với Chúa Giê-xu và hỏi Ngài điều gì? Chúa Giê-xu đã trả lời cho chàng trai trẻ như thế nào? Khi đối diện với Chúa và Lời Ngài, bạn nhận biết mình ra sao?
Có một chàng trai trẻ rất giàu đến tìm Chúa Giê-xu để hỏi Ngài,“Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?” Phúc Âm Lu-ca cho biết chàng trai trẻ này là một vị quan (Lu-ca 18:18). Điều tích cực trong câu hỏi của chàng trai là anh thật sự quan tâm làm thế nào để được sự sống đời đời và anh đã tìm đến đúng đối tượng là Chúa Giê-xu để hỏi. Nhưng chàng trai chỉ biết Chúa là một thầy dạy luật, một ra-bi, và điều anh thật sự quan tâm là phải làm thêm những “việc lành” nào nữa cho đủ để được sự sống đời đời. Câu chuyện cho thấy anh là người rất kiêu ngạo và tự mãn về những việc công đức mình đã làm, Chúa Giê-xu muốn giúp anh nhận ra thực trạng của mình nên Ngài phán, “Chỉ có một Đấng lành mà thôi” với ý nghĩa là chỉ có một mình Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết và vô tội. Kế đó, Chúa liệt kê những quy định của luật pháp với mục đích muốn anh nhận ra mình là người tội lỗi và không thể hưởng được sự sống đời đời, nhưng chàng trai trẻ đã trả lời với Chúa Giê-xu rằng, “Tôi đã giữ đủ các điều này; còn thiếu chi cho tôi nữa?” Anh vẫn đang nghĩ việc giữ những lễ nghi tôn giáo là làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời.
Ngày nay, trong Hội Thánh cũng có nhiều người nghĩ rằng chỉ cần làm trọn những lễ nghi tôn giáo hoặc có được nhiều bằng cấp, chắc chắn sẽ được vào Thiên Đàng. Sứ đồ Phao-lô đã nói với Hội Thánh Ga-la-ti rằng luật pháp như một người thầy dạy cho chúng ta biết đâu là đúng đâu là sai (Ga-la-ti 3:24). Trước giả thư Gia-cơ cho thấy không một người nào có khả năng giữ trọn luật pháp theo đúng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 2:10). Chúng ta biết rằng con người tội lỗi nên không một ai có thể dùng công đức của mình để đổi lấy sự sống đời đời (Rô-ma 3:10, 23). Sứ đồ Giăng giải thích cho chúng ta biết sự sống đời đời là thật sự nhận biết Đức Chúa Trời và chấp nhận giải pháp của Ngài về sự tha tội qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Càng nhận biết Chúa chúng ta sẽ càng thấy mình tội lỗi xấu xa như Tiên tri Ê-sai đã nhận ra chính ông, “Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy,…” (Ê-sai 6:5). Càng nhận ra mình xấu xa tội lỗi, chúng ta càng hạ mình ăn năn trước mặt Chúa. Duy bởi tình yêu và ân sủng của Chúa, chúng ta được tha tội và được ban cho sự sống đời đời.
Bạn đang hạ mình ăn năn trước Chúa hay tự hào về những việc công đức của mình?
Lạy Chúa, con biết con tội lỗi, bất toàn. Xin tha thứ cho lòng kiêu ngạo của con, cho con hạ mình ăn năn trước Chúa để được Chúa tha thứ tội lỗi và ban cho con sự sống đời đời.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 16.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-22025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet