“Sự hay biết sinh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt” (câu 1b).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô dạy về nguyên tắc quan trọng nào? Nhận định về hai khuynh hướng khác nhau khi áp dụng lời dạy của Sứ đồ Phao-lô? Bạn áp dụng bài học này thế nào với những vấn đề Kinh Thánh không cấm đoán?
Từ vấn đề ăn đồ cúng, Sứ đồ Phao-lô bàn luận về một nguyên tắc quan trọng hơn, áp dụng rộng hơn cho nhiều vấn đề trong cuộc sống: Có những việc chúng ta “được phép” nhưng vẫn không nên làm. Chỉ trong mười ba câu Kinh Thánh, động từ “biết” và danh từ “sự hay biết” đã được ông Phao-lô sử dụng mười một lần, để đối ứng với động từ “yêu mến” và danh từ “sự yêu thương” (câu 1, 3). Ông dạy rằng sự hiểu biết đơn thuần sẽ sinh ra kiêu ngạo, còn tình yêu thương thì làm gương tốt (câu 1). Cho dù biết điều nào đó mình được phép làm, nhưng nếu không cân nhắc xem việc mình làm đó có tác động tích cực hay tiêu cực đến người khác, thì thật ra là “chưa biết như mình nên biết” (câu 2). Nhiều người có kiến thức Kinh Thánh và hiểu biết rộng, đã dựa vào việc Kinh Thánh không cấm đoán để thoải mái làm mọi việc, bất chấp điều đó khiến người khác bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, thì người đó chưa hiểu biết đủ những điều đáng phải biết. Ông Phao-lô dạy những người này, “Hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm” (câu 9).
Nhìn chung, khi áp dụng lời dạy của Sứ đồ Phao-lô, thường có hai khuynh hướng: Thứ nhất, trước khi làm bất cứ việc gì cũng cần xét xem việc mình làm ảnh hưởng tốt hay xấu đến đức tin của người khác. Thứ hai, vì sợ việc làm của mình khiến người khác không thích, không ủng hộ nên đã sử dụng quyền tự do của mình nhằm mục đích được người khác đánh giá tốt về mình.
Cách sống thứ nhất xuất phát từ việc suy nghĩ đến lợi ích và tình yêu thương dành cho người khác, như Sứ đồ Phao-lô đã hy sinh chính mình để người khác không vấp ngã: “Nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi” (câu 13). Còn cách sống thứ hai đến từ nỗi lo bị người khác đánh giá, từ việc muốn được người khác công nhận, kết quả là cả bản thân và người khác thật ra đều không được lợi. Cách sống thứ nhất làm Chúa vui lòng, cách sống thứ hai chỉ làm người khác vui lòng chứ không quan tâm Chúa có vui lòng hay không.
Vấn đề của chúng ta ngày nay là Cơ Đốc nhân được tự do như thế nào trước những việc làm Kinh Thánh không trực tiếp cấm đoán như uống bia rượu, hút thuốc, cờ bạc, chơi vé số, v.v… Xin Chúa cho chúng ta luôn quyết định dựa trên sự hiểu biết đi kèm với yêu thương, luôn nghĩ đến nếp sống Chúa đẹp lòng và anh chị em mình được ích lợi.
Nếp sống bạn gây dựng anh chị em hay đang làm cho họ vấp phạm? Bạn có quyết định gì sau khi học bài này?
Lạy Chúa, xin cho con khiêm nhường học hỏi Lời Chúa để hiểu rõ ý Ngài. Xin thêm sức cho con để sự hiểu biết của con là sự hiểu biết đầy yêu thương và gây dựng người khác.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 16.
Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-102026
Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien
Nghe Kinh Thánh hôm nay:
Nghe Kinh Thánh trong ba năm:






