“Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang; vì Ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn Áp-ram dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bộp tại Mam-rê, thuộc về Hếp-rôn, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va” (câu 17–18).
Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi phân rẽ với ông Lót, Đức Chúa Trời hứa điều gì với ông Áp-ram? Ông đã đáp ứng thế nào? Bạn có thể bày tỏ lòng vững tin nơi Chúa ra sao?
Sau khi từ Ai Cập trở về lại xứ Ca-na-an, ông Áp-ram đã phân rẽ với cháu mình. Ông Lót chọn vùng đất trù phú của khu vực phía đông đồng bằng sông Giô-đanh làm nơi sinh sống, còn ông Áp-ram vẫn ở đó. Ông đã bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa, đến nơi Ngài đã chỉ dẫn. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, ông vẫn chưa kinh nghiệm được điều Chúa hứa. Xứ hứa vẫn chưa được như lời hứa vì nơi đó đã có người ở, nơi đó có nạn đói lớn xảy ra, và nơi đó giờ đây chứng kiến cuộc phân ly giữa hai bác cháu. Chính trong hoàn cảnh ấy, Chúa đã đến và tái khẳng định Lời Ngài đã hứa với ông trước đây. Chúa phán, “Tất cả vùng đất mà con thấy, Ta sẽ ban cho con và cho dòng dõi con đời đời” (câu 15 BTTHĐ).
Chúa hứa Ngài sẽ ban đất, không phải một khu vực mà là “cả xứ,” toàn bộ vùng đông, tây, nam, bắc mà ông Áp-ram nhìn thấy. Chúa hứa rằng ông Áp-ram sẽ có “dòng dõi,” từ này được lặp lại đến ba lần ở đây. Sự nhấn mạnh này được nêu bật trong bối cảnh bản thân ông Áp-ram đã cao tuổi, vợ ông vẫn còn son sẻ, không con, còn đứa cháu ruột thì vừa rời đi. Chúa cũng bảo ông “Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang” (câu 17) để cảm nhận thực tế về vùng đất Ngài ban cho như thế nào.
Sau lời phán của Chúa, ông Áp-ram “dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bộp tại Mam-rê, thuộc về Hếp-rôn, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va” (câu 18). Ông đã đi như Lời Chúa phán, chứng tỏ ông vững tin vào Lời Chúa hứa dù chưa thể hiểu hết điều ấy sẽ diễn ra như thế nào. Ông lập bàn thờ để bày tỏ tấm lòng thờ phượng và tin cậy của mình nơi Chúa.
Hành trình theo Chúa của mỗi người có lúc cũng trải qua hoàn cảnh như ông Áp-ram, bước đi theo lời hứa nhưng vẫn chưa kinh nghiệm điều Chúa hứa. Dù vậy, chúng ta biết chắc rằng Chúa là Đấng Thành Tín, và thời điểm Ngài ban cho luôn là tốt nhất. Nên chúng ta cứ tin cậy và tiếp tục sống với tiếng gọi, làm những gì Chúa muốn chúng ta làm. Tại nơi chúng ta sống và làm việc, hãy tôn thờ Chúa bằng cả đời sống mình. Hãy để hương thơm của tinh thần thờ phượng lan tỏa khắp mọi nơi bàn chân chúng ta bước qua.
Điều gì cho thấy bạn luôn vững tin vào Lời Chúa hứa bất chấp hoàn cảnh hiện tại ra sao?
Cảm tạ Chúa luôn ở cùng con và tái khẳng định ý muốn Ngài trên đời sống con trong những lúc con hoang mang, yếu lòng. Xin giúp con luôn kiên định bước đi theo Chúa. Nguyện lòng con thờ tôn Chúa với cả thân, hồn, linh của con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 126—128.
Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-092026
Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien
Nghe Kinh Thánh hôm nay:
Nghe Kinh Thánh trong ba năm:






