“Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:26).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã thiết lập Thánh lễ Tiệc Thánh như thế nào? Bánh và chén Chúa trao cho môn đệ mang ý nghĩa gì? Ngày nay, bạn dự Tiệc Thánh với tinh thần như thế nào?
Sau khi nhận miếng bánh Chúa trao, ông Giu-đa liền đi ra trong bóng đêm tăm tối (Giăng 13:30). Chúa Giê-xu và mười một sứ đồ còn lại cùng dự Lễ Vượt Qua. Trong bữa tiệc này, Chúa đã thiết lập một Thánh lễ mới trong giao ước mới, đó là Thánh lễ Tiệc Thánh. Khi trao bánh và chén cho môn đệ theo truyền thống của Lễ Vượt Qua, Chúa đã thiết lập một ý nghĩa hoàn toàn khác:
Bánh được bẻ ra nhắc nhở thân thể Chúa bị tan nát vì tội lỗi của chúng ta. Chúa phán với các môn đệ, “Hãy lấy ăn đi,” mang ý nghĩa rằng từng cá nhân hãy đón nhận sự hy sinh của Chúa vì tội lỗi của chính mình (câu 26). Khi chén được trao ra, Chúa gọi đây là “máu Ta.” Máu của giao ước mới đã đổ ra cho nhiều người được tha tội (câu 27–28). Giao ước mới là giao ước của ân sủng, là điều Chúa Giê-xu sắp hoàn thành trên thập tự giá. Mọi người khi ở trong giao ước này đều sẽ được tha tội. Đối với giao ước cũ là giao ước của luật pháp, con người phải nhờ máu của con sinh để được tha tội, và phải lặp lại rất nhiều lần trong cuộc đời của mình. Trong giao ước mới, “Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời” (Hê-bơ-rơ 9:12). Chúa phán, “Hết thảy hãy uống đi” mang ý nghĩa mọi người hãy đến nhận ơn cứu rỗi của Chúa qua sự chết thay đền tội cho chúng ta.
Qua Thánh lễ Tiệc Thánh Chúa thiết lập, chúng ta cũng thấy niềm hy vọng cho những người ở trong ân sủng, đó là sẽ được cùng uống nước trái nho mới với Chúa trong Nước của Cha Ngài (câu 29), nghĩa là những ai ở trong mối tương giao với Chúa sẽ được ở với Ngài trong tương lai khi Chúa trở lại. Đây là sự bảo đảm tuyệt đối cho những ai đang ở trong giao ước mới.
Ngày nay, mỗi Chúa Nhật đầu tháng khi dự Thánh lễ Tiệc Thánh, khi nhận bánh và chén, chúng ta có suy nghĩ gì hay chỉ tham dự một nghi lễ không hơn không kém? Hãy cảm tạ Chúa vì nhờ sự chết chuộc tội của Ngài, chúng ta mới được tha tội và được hưởng sự sống đời đời. Thân thể của Chúa tan nát và máu Ngài đổ ra vì tội lỗi của loài người và chính chúng ta. Chúng ta phải nhận thấy trách nhiệm thông công với những anh chị em cùng niềm tin. Chúa Giê-xu đã chết để làm hòa giữa Đức Chúa Trời và loài người, Ngài cũng muốn chúng ta có trách nhiệm gây dựng, tha thứ, và giải hòa với nhau. Ngoài ra, mỗi chúng ta phải tích cực rao giảng Phúc Âm của Chúa Giê-xu cho nhiều người cho tới lúc Chúa trở lại (I Cô-rinh-tô 11:26).
Bạn nghĩ về điều gì mỗi khi dự Thánh lễ Tiệc Thánh?
Cảm tạ Chúa đã chịu thương khó và đổ máu ra để chuộc tội cho con. Xin giúp con biết yêu Chúa càng hơn, tích cực rao giảng về sự chết của Chúa cho đến khi Ngài trở lại.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 13.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-102026

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:


Nghe Kinh Thánh trong ba năm:


Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet