“Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!” (câu 12b).
Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn nào? Điều Vua Giô-sa-phát đã làm trước nan đề lớn của đất nước là gì? Khi gặp khó khăn rất lớn, điều đầu tiên bạn nghĩ đến và làm là gì?
Người Giu-đa đang bị các dân ngoại bang từ bờ bên kia kéo đến xâm lược. Khi nghe tin, Vua Giô-sa-phát rất sợ hãi. Và việc đầu tiên vua làm là “quyết định tìm kiếm Đức Giê-hô-va, và kêu gọi toàn thể Giu-đa kiêng ăn” (câu 3 BTTHĐ). Dân chúng đã đáp lại lời kêu gọi của vua và hết lòng tìm kiếm Chúa trước nan đề lớn của đất nước.
Vua Giô-sa-phát là vị vua biết “tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài, chớ chẳng làm như Ít-ra-ên.” Vua đã “vững lòng theo các đường lối của Đức Giê-hô-va” trong những ngày đầu lên ngôi (II Sử Ký 17:4–6). Giờ đây, khi đối diện với sự lâm nguy của đất nước, vua không giải quyết theo khả năng hay ý riêng mình mà hết lòng ngửa trông sự cứu giúp của Đức Chúa Trời. Trong lời cầu nguyện khẩn thiết, vua nhận biết Chúa là “Đức Chúa Trời của tổ phụ mình”; Ngài là “Đấng quản trị muôn dân muôn nước”; “tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi” (câu 6). Vua hoàn toàn phó thác tình trạng nguy cấp của đất nước lên Đức Chúa Trời và tin rằng chỉ một mình Ngài mới có thể giải cứu dân tộc Ngài. Vua nhắc lại lịch sử người Ít-ra-ên và thú nhận những sai phạm của dân tộc. Nay dân Chúa phải nhận lấy hậu quả của việc không vâng lời Chúa (câu 7–11). Vua cầu xin Chúa đoái thương đến dân Ngài và giải cứu họ.
Đứng trước hoạn nạn nguy nan, Vua Giô-sa-phát và người Giu-đa đã hạ mình tìm kiếm Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu xin sự giải cứu từ Ngài. Vua thừa nhận sự yếu kém bất toàn của vua và dân chúng, hoàn toàn không đủ sức để đối địch cùng quân xâm lăng. Cuối cùng, Chúa đã nhậm lời và giúp họ chiến thắng quân xâm lược cách vẻ vang (II Sử Ký 20:14–26).
Khi gặp một vấn đề khó khăn lớn, chúng ta thường nghĩ tôi phải làm gì hoặc họp nhau lại để tìm giải pháp đối phó. Vua Giô-sa-phát đã nêu gương tìm cầu Chúa trước hết. Cả dân chúng họp lại không phải để bàn thảo phương cách nhưng để cùng nhau kiên định đức tin nơi Chúa và ngửa trông Đức Chúa Trời. Học theo gương Vua Giô-sa-phát, chúng ta không nhìn vào nan đề để đối phó theo sự khôn ngoan của mình, không trốn chạy hoàn cảnh nhưng hết lòng cầu nguyện, trao mọi lo lắng mình cho Đức Chúa Trời và cứ ngửa trông Ngài. Hãy vững tin rằng, “Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi” (câu 6).
Bạn thường tìm cách đối phó nan đề hay trước hết ngửa trông lên Chúa?
Lạy Chúa, xin dạy con học theo gương Vua Giô-sa-phát luôn biết ngửa trông Chúa trước hết trong mọi hoàn cảnh xảy đến cho cuộc đời con. Xin giúp con hướng lòng vào quyền năng của Chúa, chứ không cậy vào tài năng hay sức lực của riêng mình.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 8.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-22025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet