“Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-tem, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp-tem. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra” (câu 21).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu làm gì trước khi bắt đầu chức vụ? Đức Thánh Linh đưa Ngài vào hoang mạc để làm gì? Điều gì cho thấy cầu nguyện là điều thiết yếu trong đời sống?
Cầu nguyện là một phần thiết yếu trong đời sống trên đất của Chúa Giê-xu. Ngài vừa là người của sự cầu nguyện vừa là hình mẫu cho việc cầu nguyện. Chức vụ của Ngài bắt đầu và kết thúc đều bằng lời cầu nguyện (Lu-ca 3:21; 23:46).
Lu-ca 3:21–22 cho thấy chức vụ của Chúa Giê-xu được khởi đầu bằng lời cầu nguyện. Để bắt đầu chức vụ trên đất, Ngài tìm đến ông Giăng Báp-tít để nhận báp-tem (câu 21; Ma-thi-ơ 3:13–15). Đây là cách Chúa hòa mình với những người Ngài sẽ cứu chuộc, chứ không phải Ngài là một tội nhân cần ăn năn. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha trước khi nhận báp-tem để bày tỏ tấm lòng thuận phục ý muốn Cha. Khi “Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra” (câu 21). Điều này có nghĩa Đức Chúa Trời chấp thuận sứ mệnh của Chúa Giê-xu, Đấng sẽ chịu chết thay tội của nhân loại và nhờ Ngài mà trời và đất được kết nối lại. Khi trời mở ra, “Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài.” Đây là sự ấn chứng với lời khẳng định từ trời rằng Chúa Giê-xu chính là “Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường” (câu 22).
Trong Lu-ca 4:1–2, trước giả Lu-ca ký thuật Đức Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào hoang mạc để chịu cám dỗ. Trước đó, Chúa đã kiêng ăn cầu nguyện trong bốn mươi ngày đêm. Ngài đã bắt đầu chức vụ bằng thời gian ở riêng trong hoang mạc để kiêng ăn và cầu nguyện tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Cha. Nhờ đó, Ngài đã đối mặt với cám dỗ một cách mạnh mẽ và đắc thắng, dù thân xác có đói mệt. Không có khởi đầu nào tốt hơn là cầu nguyện cho mọi lãnh vực trong đời sống!
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta biết cầu nguyện là điều thiết yếu. Nhưng thật đáng buồn cho nhiều người khi cầu nguyện dần trở thành một sự bổ sung trong đời sống. Chúng ta thường đổ lỗi cho những bận rộn của cuộc sống, công việc, gia đình, và con cái. Nhưng nếu chúng ta không ưu tiên dành thì giờ yên tĩnh tương giao với Chúa thì tất cả những bận rộn ấy sẽ chiếm hết thời gian đến nỗi chúng ta chỉ kịp cầu nguyện vài câu trước khi đi ngủ hoặc trước khi ăn!
Sự cầu nguyện không chỉ khởi đầu cho chức vụ của Chúa Giê-xu nhưng tiếp tục trong suốt chức vụ của Ngài để duy trì sự kết nối giữa Ngài với Cha thiên thượng. Việc dành thời gian đến với Cha của chúng ta trong sự cầu nguyện khi chúng ta đang phục vụ Ngài trong bất kỳ công việc nào hay làm bất cứ điều gì trong cuộc sống là việc rất quan trọng. Mọi khởi đầu sẽ tốt đẹp nếu chúng ta bắt đầu bằng lời cầu nguyện chân thành.
Bạn có bắt đầu ngày mới hay công việc mới bằng sự cầu nguyện không?
Lạy Chúa, xin giúp con không để những bận rộn chi phối sự cầu nguyện. Xin Đức Thánh Linh nhắc nhở con luôn đến với Chúa trước hết trong sự cầu nguyện khi con bắt đầu bất kỳ việc gì trong đời sống con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 38—39.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-32025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:


Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet