Hêbơrơ 12:18-24
Một buổi sáng chủ nhật khi đi du lịch ở vùng phía Tây Virginia, chúng tôi viếng thăm một ngôi nhà thờ nhỏ ở trong một ngôi làng nhỏ bé. Hiện diện chỉ có 15 người, thế nhưng trong khi họ hát đã thực ra tỏa ra niềm vui mừng. Và vị mục sư thuyết giảng từ Kinh Thánh với sự nhiệt tình sốt sắng.

Nhưng lời làm chứng của vị chủng sinh trẻ tuổi đó cho tôi thấy mình đã sai lầm quá lớn ! Khi được bổ nhiệm giao cho chức vụ hầu việc Chúa nơi một nhà nguyện trong ngôi làng nhỏ này, anh ta đã mất tinh thần, mất hết can đảm khi chỉ có hai người ở lại dự tiệc thánh. Cho đến khi anh đọc từ sách phụng vụ, anh đã gặp những lời: “Vì vậy, cùng với muôn vàn các thiên sứ và tổng lãnh thiên thần và tất cả các tập thể trên trời, chúng ta thờ phượng và tôn cao vinh hiển Danh Ngài.” Đó là câu làm thay đổi mọi sự đối với anh ta. Trong lòng của mình, anh nói, “Xin Thiên Chúa tha thứ tội cho con, con không biết mình đang được ở trong tập thể vĩ đại đó …” Khi chúng ta bởi đức tin đến với Chúa Jesus Christ, chúng ta gia nhập và đồng hành với vô vàn bạn hữu vô hình không thấy được, đó là những gì trước giả sách Hê-bơ-rơ đã chép là “vô số các thiên sứ,” và ” nhóm họp đại hội chung với Hội Thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời” (Hêbơrơ12:22-23). Đây là một sự kiện tuyệt vời, hãy giữ trong tâm trí của bạn thực tại này trong lúc bạn đang thờ phượng Chúa. Lẽ thật đó sẽ đem lại ý nghĩa tuyệt vời cho bạn trong mọi buổi nhóm thờ phượng, cho dù là hàng ngàn tín đồ có mặt, hoặc là chỉ có hai hoặc ba người nhóm lại trong tư gia (Mathiơ 18:20) – Herbert Vander Lugt 
 
Vinh danh, khen ngợi và yêu mến Thiên Chúa
Như chưa bao giờ, chưa từng bao giờ được ban cho
Bởi các thánh bên dưới và các thánh ở bên trên,
Các Hội Thánh trên đất và các tập thể trong thiên đàng -Wesley 
 
Khi Cơ-đốc nhân thờ phượng ở đây trên đất, thì vô vàn thiên binh trên trời đang cùng thờ phượng chung với họ. 
 
Cầu nguyện: Kính lạy Thiên Chúa toàn năng và cực đại, sức mạnh đời đời cho mọi người cầu khẩn Danh của Cha, con xin tạ lỗi và cầu xin Cha tha thứ vì mọi điều con đã làm và mỗi lời con bày tỏ ý kiến đã làm tổn thương, đau lòng người khác trong nhà Cha và gây ra những vết thương đổ vỡ đến sự hiệp một trong Hội Thánh của Cha. Xin Cha ban ơn cho những nỗ lực của con khi con tìm kiếm ít hơn ý muốn của con, để biết cách sống vì vinh hiển của Cha, và để khích lệ động viên nhiều người khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. 
 
Hebrews 12:18-24
You have come to . . . an innumerable company of angels, to the general assembly.
 
Hebrews 12:22-23 
One Sunday morning while traveling in West Virginia, we visited a small church in a tiny village. Only 15 people were present, yet they radiated joy as they sang. And the pastor preached from the Bible with enthusiasm. But I couldn’t shake a feeling of sympathy for him and his people. With little chance for growth, it looked like a discouraging ministry. But the testimony of a young seminarian showed me how wrong I was! Assigned to minister in a small village chapel, he was dismayed when only two people stayed for the commUNI0N service. As he read from the liturgy, he came to the words: “Therefore, with angels and archangels and all the company of heaven, we worship and adore Thy glorious name.” That sentence changed everything for him. In his heart he said, “God forgive me. I did not know I was in that great company.” When we came to Christ in faith, we joined an invisible host of companions, what the writer of Hebrews says is an “innumerable company of angels,” and “the general assembly and church of the firstborn” (12:22-23). Keep this amazing reality in mind as you worship God. It will give great meaning to every service, whether thousands of fellow worshipers are present, or just two or three are gathered together in their house (Matthew 18:20).  — Herbert Vander Lugt 
 
Glory to God, and praise and love Be ever, ever given By saints below and saints above, The church in earth and heaven. —Wesley 
 
When Christians worship here on earth, the hosts of heaven are worshiping with them. 
 
Prayer: Great and Almighty God, Eternal Strength for all who call on your name, I apologize and ask your forgiveness for everything I’ve done and every word I’ve spoken that have hurt others in your family and brought a wound to the unity of your Church. Please bless my efforts as I seek less of my will, seek to live for your glory, and seek to encourage others. In the name of Jesus I pray. Amen.
 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]