Kinh Thánh: Sáng-thế ký (Genesis) 15:7-16
Ðức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-ram rằng: Ta là Ðức Giê-hô-va, Ðấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ nầy làm sản nghiệp. Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ nầy làm sản nghiệp? Ðức Giê-hô-va đáp rằng: Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con cu rừng và một con bò câu con

And He said to him, “I am the LORD who brought you out of Ur of the Chaldeans, to give you this land to possess it.” He said, “O Lord GOD, how may I know that I will possess it?” So He said to him, “Bring Me a three year old heifer, and a three year old female goat, and a three year old ram, and a turtledove, and a young pigeon.” Then he brought all these to Him and cut them in two, and laid each half opposite the other; but he did not cut the birds. The birds of prey came down upon the carcasses, and Abram drove them away. Now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and behold, terror and great darkness fell upon him. God said to Abram, “Know for certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed four hundred years. “But I will also judge the nation whom they will serve, and afterward they will come out with many possessions. “As for you, you shall go to your fathers in peace; you will be buried at a good old age. “Then in the fourth generation they will return here, for the iniquity of the Amorite is not yet complete.” 

Dưỡng linh: 

Sau khi Áp-ram được Đức Chúa Trời cho biết Ngài sẽ ban cho ông một con trai làm kẻ kế nghiệp, Ngài xác quyết với Áp-ram rằng xứ mà ông đang sống là thuộc về ông và dòng dõi ông. Để làm bằng chứng cho lời hứa này, Đức Chúa Trời bảo Áp-ram chuẩn bị một của lễ thiêu dâng cho Ngài và lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt của lễ. Tại sao Đức Chúa Trời lại bảo Áp-ram dâng của lễ thiêu cho Ngài để xác chứng điều này? Có một số điểm rất quan trọng chúng ta cần hiểu để thấy được ý nghĩa sâu xa Chúa muốn truyền đạt cho Áp-ram như sau: 

1. Đức Chúa Trời nói với Áp-ram về ơn cứu rỗi mà Ngài đã làm cho ông và gia đình, Ngài đem họ ra khỏi nơi tội lỗi và thờ lạy thần tượng để thuộc về Ngài đời đời: “Ta là Ðức Giê-hô-va, Ðấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ nầy làm sản nghiệp.” Lời này cũng được nhắc lại khi Ngài ban 10 điều răn cho dân sự Chúa (Xuất Ai-cập ký 20:2). Tại đây, Đức Chúa Trời được đề cập đến trong hình ảnh của một Đấng giải cứu và Đấng ban phước cho Áp-ram lẫn dân Y-sơ-ra-ên. Ngài là Đấng làm nên Áp-ram và dân Y-sơ-ra-ên, cho nên họ thuộc về Ngài, và Ngài là sự bảo đảm của họ. Vì Đức Chúa Trời đã ban lời hứa cho Áp-ram thì Ngài thực hiện lời hứa đó cho dân Y-sơ-ra-ên là hậu tự của ông. Về phần Áp-ram và dân Y-sơ-ra-ên, họ phải có bổn phận thờ phượng và phục vụ Ngài cách hết lòng. 

2. Sự mặc khải của Chúa cho Áp-ram trong phân đoạn Kinh Thánh này mang cả tính chất tự nghĩa lẫn hình bóng. Đức Chúa Trời bảo Áp-ram sửa soạn những con vật như: một con bò cái, một con dê cái, một con chiên đực, một con cu rừng, và một con chiên đực. Khi Áp-ram đã mổ những con đó ra làm hai và đặt mỗi nửa con bên đối nhau, nhưng ông không mổ các loài chim ra làm hai, thì có những con chim ăn mồi đáp xuống trên các con thú chết đó. Vì chim là vật được xem là ô uế lại đáp lên trên các con thú đã được xả ra làm của lễ dâng cho Đức Chúa Trời, khiến cho Áp-ram phải đuổi chúng đi. Điều này có nghĩa gì? Những cho chim đáp xuống làm hình bóng về những dân ngoại bang, còn các của lễ làm hình bóng về dân Y-sơ-ra-ên. Đây chính là lời tiên tri về việc dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị các dân tộc ngoại bang hà hiếp và bắt làm tôi mọi. Chính vì thế, khi Áp-ram ngủ mê thì bị một cơn kinh hãi, tối tăm nhập vào mình ông. Trong giấc ngủ này, Đức Chúa Trời cho ông biết dòng dõi của ông sẽ bị hà hiếp và làm nô lệ trong xứ Ai-cập 400 năm! Từ ngữ “hà hiếp” (oppressed) trong 15:13 cũng chính là từ được nhắc lại trong Xuất Ai-cập ký 1:11, nói đến sự hà hiếp của dân Ai-cập đối với dân Y-sơ-ra-ên. 

3.  Đức Chúa Trời để dân sự Y-sơ-ra-ên trong xứ Ai-cập trong một thời gian dài 400 năm vừa đủ để hai việc cần phải hoàn tất: (a) tội ác của dân ngoại lên đến tuyệt đỉnh để rồi bị Ngài hình phạt; và (b) dân Y-sơ-ra-ên cần có thời gian đủ để được tôi luyện đến mức trưởng thành hầu có thể thích hợp được với đất hứa mà Ngài đã ban cho dân sự của Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên còn có nhiều điều mà Đức Chúa Trời thấy rằng cần phải uốn nắn, dạy dỗ, kỷ luật ngõ hầu trở thành dân tộc thánh cho Ngài giữa thế này (Xuất 19:6), qua đó họ đưa những dân tộc đến sự nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật. Dẫu cho dân sự của Đức Chúa Trời phải bị hà hiếp và làm hại bởi những dân tộc ngoại bang nhưng không thể làm tổn hại đến chương trình và lời hứa Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài. 

Đức Chúa Trời có chương trình tốt lành trên từng cuộc đời của những người Ngài cứu chuộc qua dòng huyết của Chúa Jesus Christ. Lời hứa Đức Chúa Trời ban cho Cơ đốc nhân về sự sống đời đời và tương lai phước hạnh với Ngài là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Để có thể đi đến chỗ mà Đức Chúa Trời mong muốn cho đời sống của mỗi người, Đức Chúa Trời cho phép những điều khốn cùng xảy đến cho đời sống chúng ta, đôi khi Ngài quăng chúng ta vào trong nghịch cảnh để được trui rèn hầu trưởng thành và trở nên xứng đáng với nước vinh hiển đời đời của Ngài. Thời gian của sự thử rèn mỗi người đều khác nhau. Chỉ có Đức Chúa Trời biết. Tuy nhiên, Chúa biết mỗi người cần bao nhiêu thời gian để đi đến chỗ trưởng thành và lời hứa của Ngài được ứng nghiệm trên từng cuộc đời con cái của Chúa. Có những điều xảy đến với đời sống Cơ đốc nhân có lẽ trong hiện tại chúng ta hoàn toàn không hiểu tại sao như vậy? Nhưng Đức Chúa Trời biết rất rõ tại sao và Ngài theo dõi từng biến động xảy ra trong đời sống của chúng ta. Vì thế, hãy tin cậy và phó thác cuộc đời của chúng ta cho Ngài thì Ngài sẽ làm hoàn thành chương trình cho cuộc đời của chúng ta. Tác giả Thi-thiên 37 chia sẻ kinh nghiệm của chính mình như sau: “Hãy tin cậy Ðức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Ðức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Ðức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi-thiên 37:2-5). 

Cầu nguyện: 

Cảm tạ Chúa đã ban cho con những lời hứa quý báu về sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ. Xin giúp con trung tín theo Chúa và bằng lòng chịu thử nghiệm trong trường thử thách của Ngài, hầu cho ngày càng được trưởng thành và trở nên giống Chúa Jesus hơn, thích hợp cho cõi đời đời phước hạnh hơn. Amen! 

Suu Tam

 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]