Trong một số lĩnh vực, trên một số phương diện, với một vài cách thức, luật pháp Môise đối với tín nhân là người theo Chúa Jesus Christ, thì luật pháp đó ví sánh như những cây nạng đối với những vận động viên. Luật pháp là tốt khi cần thiết và sử dụng đúng cách (1Timôthê 1:8).

“Ngay cả những gì là vinh quang đã được thực hiện  trong chức vụ thứ nhứt [của Moises], cũng bị biến mất đi bởi vinh quang vượt trội được tôn trọng hơn trong chức vụ thứ nhì [ của Chúa Jesus Christ]” (2Côrinhtô3:10).

Trong một số lĩnh vực, trên một số phương diện, với một vài cách thức, luật pháp Môise đối với tín nhân là người theo Chúa Jesus Christ, thì luật pháp đó ví sánh như những cây nạng đối với những vận động viên. Luật pháp là tốt khi cần thiết và sử dụng đúng cách (1Timôthê 1:8). Nhưng cây nạng không thể được sử dụng để giành chiến thắng, để đoạt giải thưởng trong một cuộc chạy đua nước rút 100 mét, và cũng không thể dựa vào một hệ thống các điều khoản của luật pháp để chúng ta đắc thắng trong lĩnh vực thuộc linh được.

Phaolô nhấn mạnh vào hào quang đã bị sút giảm, bị tiêu mất (Hêbơrơ 8:13) của luật pháp Cựu Ước, bằng cách so sánh nó với sức sống vinh quang, huy hoàng vượt trổi cùng sự tự do trong Thánh Linh. Nhắc tới vẻ mặt rực sáng của Moses sau khi ông nhận được Mười điều răn, vị Sứ đồ đã so sánh độ sáng vì ánh hào quang đang từ từ phai mờ, nhạt đi trên gương mặt của Môise với tính chất tạm thời và không đầy đủ (Hêbơrơ 8:7); của những tiết lộ trên núi Sinai mà Môise đã nhận được. Người dân Israel sẽ sớm khám phá ra rằng sứ điệp của Thiên Chúa từ trên núi Sinai cũng là tiêu chuẩn để lên án họ.

 Nhưng, trong trường hợp nơi nào có Chúa Thánh Linh ngự trị, nơi đó có ân điển dồi dào dư dật của Thánh Linh, và sự hào quang, vinh hiển cùng sự tráng lệ của Ân điển vượt trổi xa hơn so với vinh quang của Luật pháp. Hãy tưởng tượng ánh sáng của một que diêm ở một nơi hoàn toàn tối. Ánh sáng đột ngột bùng lên của ngọn lửa diêm tạo nên một ánh sáng thật gây ấn tượng. Nhưng nếu bạn quẹt một que diêm ngay giữa cái nắng chói chang của mặt trời ban trưa, thì tia sáng của nó nhấp nháy, hắt hiu, leo loét có vẻ dường như vô nghĩa và không đáng kể (Hêbơrơ 7:18).

Các mạng lệnh và điều răn đều mang tính chất đòi hỏi rất cao và cuối cùng là lên án; nhưng sự sống trong Thánh Linh mang lại cho tấm lòng của chúng ta kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Thiên Chúa .

Luật pháp chính nó vốn là tinh khiết và tốt lành.
Nó bày tỏ cho chúng ta đường nào là đúng,
Nhưng Ân điển có một vinh quang vượt trội,
Nó tràn ngập Ánh sáng thật của Đấng Christ trên lối đi của chúng ta . Bosch

 Vẻ huy hoàng biến đi của luật pháp không sánh nổi với sự vinh hiển biết bao của ân sủng nơi Thiên Chúa.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, thường thì sự hoài nghi của con hạn chế lời con cầu nguyện bởi đức tin. Con phát hiện bản thân con mong đợi Cha giải quyết mọi hoàn cảnh theo cách làm tự nhiên của con người. Nhưng rồi Cha nhắc con nhớ rằng Cha là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha làm việc bằng những cách siêu nhiên để phục hồi, hàn gắn lại những cuộc đời gẫy đổ và chữa lành lại những tấm lòng vỡ tan. Cha làm những điều phi thường nơi những cuộc đời bình thường của những người đã rơi vào tuyệt vọng do việc làm riêng của họ. Con xin đặt những người thân yêu của con trong tay của Cha và cầu xin Cha bày tỏ Ân điển vô hạn của Cha. Lạy Cha yêu thương, từ bàn tay rộng lượng của Cha tuôn chảy mọi sự tốt lành cùng mọi sự ban cho trọn vẹn và quý báu. Chúng con nhận được thân thể vật lý, đủ mọi thứ vật chất, những mối quan hệ, và các phước lành thuộc linh vượt quá mọi nhu cầu hằng ngày của chúng con. Chúng con nhận biết Cha là Thiên Chúa có Một và Thật, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc chúng con. Tất cả những gì chúng con đang có và tất cả những gì chúng con hy vọng được, chúng con xin dâng Vinh hiển lên cho Cha. Nguyền Cha được tôn vinh trong và qua chúng con, khi chúng con bước đi trong sự khiêm nhường và bày tỏ sự cảm tạ Cha; trong Danh của Chúa Giêsu Christ chúng con cầu nguyện. Amen.