I Cô-rinh-tô 13:1-3I Cô-rinh-tô 13:13

“Ta truyền cho các con một điều răn mới: ‘Các con hãy yêu thương nhau. Ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34, BDM). 

Câu hỏi suy ngẫm: Qua phần Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phao-lô cho thấy tình yêu thương quan trọng như thế nào trong đời sống chúng ta? Tại sao phải sống yêu thương? Tình yêu của bạn đặt trên nền tảng nào? Hãy thành thật với chính mình, bạn đang thật sự yêu cha mẹ, chồng, vợ, con cái, anh chị em, bạn bè hay đang đòi hỏi họ theo tình yêu của bạn?

Kinh Thánh dạy chúng ta phải yêu kính Chúa và yêu thương người khác. Vì đời sống ngắn ngủi nên chúng ta cần yêu thương những người đặc biệt liên hệ với chúng ta khi họ còn ở với mình, vì một mai khi lìa xa họ, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Trong I Cô-rinh-tô 13:1, Sứ đồ Phao-lô cho thấy mọi suy nghĩ, mọi hành động đều vô ích, vô nghĩa nếu thiếu tình yêu thương. Vì Chúa là tình yêu thương, nên tình yêu thương của chúng ta với nhau phải đặt trên nền tảng tình yêu của Chúa, tình yêu hy sinh – không điều kiện – vì Chúa yêu chúng ta “khi chúng ta còn là người tội lỗi, thì Đấng Cơ Đốc chịu chết vì chúng ta” (Rô-ma 5:8).

Trong gia đình, chúng ta phải yêu thương nhau. Sứ đồ Phao-lô đặc biệt nhắc nhở chồng phải yêu vợ với tình yêu hy sinh. Khi chồng, người lãnh đạo gia đình yêu vợ, ông làm gương cho cả gia đình để mọi người yêu thương nhau. Chúng ta cần suy nghĩ và nhớ là Chúa yêu một người bất toàn, đầy tội lỗi như chính mình, để mình chấp nhận và yêu thương những người thân có những khuyết điểm, thiếu sót trong gia đình.

Đời sống quá ngắn nên bạn bè phải yêu thương và giúp đỡ nhau. Kinh Thánh nói về tình bạn giữa ông Giô-na-than và ông Đa-vít. Ông Giô-na-than là con của Vua Sau-lơ. Ông là người bạn tốt của ông Đa-vít. Họ hứa với nhau là dù điều gì xảy ra, họ vẫn luôn là bạn. Khi Vua Sau-lơ muốn giết ông Đa-vít, ông Giô-na-than báo cho ông Đa-vít biết để chạy trốn và khẳng định họ luôn luôn là bạn của nhau. Và Vua Đa-vít cũng giữ đúng lời hứa với bạn, khi ông thương yêu, chăm sóc con của bạn (1 Sa-mu-ên 18:1-4; 19:1-7; 20:1-43 và 2 Sa-mu-ên 9:1-13).

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có một tập thể của những người cùng niềm tin, gọi là Hội Thánh. Sự gắn bó của những người tin Chúa với nhau và với Chúa là mầu nhiệm, vì Kinh Thánh nói Chúa là Đầu và mỗi người trong Hội Thánh là các chi thể của Thân Chúa. Hội Thánh là những con người chứ không phải là một toà nhà. Hội Thánh nhóm họp với mục đích thờ phượng Chúa, thông công, cầu nguyện, rao giảng Lời Chúa, làm chứng về Chúa cho đến khi Chúa trở lại. Đời sống quá ngắn, nên chúng ta cần sống yêu thương nhau. Chúa yêu thương Hội Thánh đến nỗi Ngài đã chết vì Hội Thánh. Vì vậy, là một phần tử trong Hội Thánh, chúng ta phải yêu thương nhau, quan tâm lẫn nhau. Chúa phán: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (Giăng 13:35).

Bạn có thật lòng yêu người khác bằng tình yêu của Chúa, tình yêu hy sinh? Bạn bày tỏ bằng cách nào?

Lạy Chúa, nhiều khi con tưởng con yêu thương những người thân yêu của con, nhưng nhìn lại con vẫn yêu mình nhiều hơn. Xin cho con tình yêu hy sinh của Ngài để con yêu những người Chúa đặt để quanh con. Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.