Chúng ta, những người tin Chúa đã nhận được phép lạ lớn nhất – sự cứu rỗi. Nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta không còn trên cõi đời này thì chúng ta có một sự trông cậy chắc chắn là sẽ được đưa về nhà Cha đời đời, lên thiên đàng. 

Điều này quan trọng với tất cả mọi người, không phụ thuộc giàu sang hay nghèo khó, thường dân hay Tổng thống.   Khi bạn đã tiếp nhận Chúa rồi, bạn đã nhận được nhiều phước, sự bình an, vui thỏa, cảm giác được tha tội, có thêm nhiều anh chi em trong gia đình Chúa là Hội thánh. Tuy vậy tôi ước ao bạn còn nhận lãnh được nhiều phước hơn nữa qua lời chia sẽ hôm nay. 

Khi đi theo Chúa, rất quan trọng phải biết định hướng mình sẽ đi đâu để xếp đặt thứ tự ưu tiên cho các việc trong đời sống mình. Điều thứ nhất Hãy nhận biết ý Chúa muốn chúng ta được thịnh vượng, để rồi quyết định mình sẽ thịnh vượng giàu có: 

 Thật dễ dàng nói: “Tôi thấy nghèo khổ mới là phước hạnh”, vì không cần phải cố gắng gì cả chúng ta cũng có thể nghèo rồi. Thực ra sâu thẳm trong lòng ai cũng muốn giàu có, vì ai cũng muốn được về phép thăm quê hương, có tiền mua nhà, mua ô tô, sắm cho con mình những thứ tốt nhất, và ngược lại cảm thấy ngậm ngùi khi thấy con mình thua kém con nhà khác. Nhưng dường như nhiều người đã quen với sự thiếu thốn, khó khăn và từ trong ý nghĩ chấp nhận cho mình những điều kiện không tốt, thiếu thốn, đến mức biện hộ rằng như vậy mới đẹp ý Chúa. Người Việt nam thường tin vào số mệnh. Các con cái của Đức Chúa Trời đã quá lâu tin vào sự dối trá của ma quỷ, theo đó một số người bị ấn định phải sống trong nghèo khó, còn một số khác thì được sống trong giàu sang, và không thể làm gì với điều này, số phận không thể thay đổi được. Trong nhiều thế kỷ, sự dối trá tinh vi này đã đầu độc ý thức của các Cơ đốc nhân, kể cả những người hầu việc Chúa. Đã đến lúc cần phải biết rõ sự thật. Để thấy được toàn bộ sự phi lý của điều dối trá này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét 3 điểm mấu chốt sau đây: 1. Số mệnh – đó là điều dối trá, vì Đức Chúa Trời là Đấng không thiên vị ai: “Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai (thiên vị ai), nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa.” – Công vụ 10:34-35Đức Chúa Trời không định trước cho một số người thì được giàu, còn số khác thì phải nghèo. Ngài chỉ lập ra các định luật thuộc linh luôn hành động trong đời sống mỗi chúng ta. Việc áp dụng các định luật của sự nghèo hay áp dụng các định luật sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời là quyền lựa chọn tự do của mỗi người. 2. Số mệnh – đó là điều dối trá, vì Đức Chúa Trời muốn bạn được thịnh vượng. Bạn có thể tìm thấy sự xác nhận lẽ thật này ở trong kinh thánh: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy” – III Giăng 1:2 Sự thịnh vượng, chứ không phải sự nghèo khó- đó mới chính là dự định của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. 3. Số mệnh – đó là điều dối trá, vì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn sức lực để đoạt những sản nghiệp: “Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay” – Phục truyền 8:18 Nếu Đức Chúa Trời không muốn bạn sử dụng sức lực và được thịnh vượng, thì Ngài lại ban cho bạn sức lực đoạt những sản nghiệp để làm gì? Bạn cần phải có sự quyết định – mình sẽ sống trong sự nghèo khó hay là trong sự thịnh vượng. Về phần Ngài, Đức Chúa Trời đã có quyết định của mình. Ngài muốn bạn là người được thịnh vượng, muốn bạn gạt bỏ những luật nghèo khó gây hại, đồng thời tiếp nhận quyền sống theo luật dư dật của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban cho- quyết định thuộc về bạn. Điều này rất quan trọng vì nếu bạn luôn nghĩ trong đầu và luôn nói ra miệng là bạn muốn nghèo khổ thì Chúa không thể chúc phước cho bạn giàu có được. “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì  bất kỳ thảy đều được cả. ” Mathiơ 21:21 Vì vậy phải có đức tin rằng mình sẽ được thịnh vượng, để cầu nguyện và tuyên xưng ta sẽ được thịnh vượng. Đây là quyết định của bạn. Ghi nhớ: Đức Chúa Trời không thiên vị ai Đức Chúa Trời muốn bạn được thịnh vượng Đức Chúa Trời ban sức cho bạn đạt được sản nghiệp.

A Little Piece of Heaven

Read: Exodus 25:1-9


Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? – 1 Corinthians 3:16 


A couple of weeks ago my wife met a woman who needed a ride. She sensed that this could be from God, so she agreed to take her to her destination. During the ride, the woman revealed to my wife that she was a believer but she struggled with drug addiction. My wife listened to and talked with this hurting woman. As she gave her hope for a better tomorrow, I believe that in some small way the woman experienced a little piece of heaven on earth. When God instructed Moses to build the tabernacle according to His specifications, it was so that God’s people would sense His presence. I like to think of it as a little piece of heaven on earth. The temple was a physical example of God’s presence on earth also (1 Kings 58). The purpose of these holy places was for God to dwell among His people. This was God’s plan when Jesus, the perfect temple, “tabernacled” among us (John 1:14). When Jesus ascended to heaven, He sent the Holy Spirit to indwell His followers (John 14:16-17), so that we would be God’s tabernacles and temples in the world (1 Cor. 3:16; 6:19). As God’s representatives of His presence, let’s find ways to bring the peace and hope of heaven to others on earth. – Marvin Williams

For Further Thought Ask God to use you in the lives of others and to show you some ways to apply this devotional at work, in your home, and in your neighborhood. 

Một Chút Thiên Đàng 

Đọc: Xuất Ê-díp-tô Ký 25:1-9 


Anh em há chẳng biết anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong anh em sao? – 1 Cô-rinh-tô 3:16


Hai tuần trước, vợ tôi gặp một bà cần quá giang xe. Vợ tôi cảm nhận đây có thể là từ Đức Chúa Trời, nên đã đồng ý đưa bà này tới nơi. Trong lúc ngồi trên xe, bà tỏ cho vợ tôi biết bà là một tín nhân đang chiến đấu với bịnh nghiện ma túy. Vợ tôi lắng nghe và trò chuyện với người phụ nữ đáng thương này. Trong khi vợ tôi mang lại hi vọng cho bà về một tương lai tốt đẹp hơn, tôi tin rằng theo cách nhỏ nhoi nào đó, bà này cũng kinh nghiệm được phần nào một chút thiên đàng trên đất. Khi Đức Chúa Trời bảo Môi-se xây đền tạm theo những chi tiết cụ thể, là để cho dân sự Đức Chúa Trời sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Tôi thích nghĩ đó là một chút thiên đàng trên đất. Đền thờ cũng là thí dụ hữu hình về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên đất (1 Các Vua 58). Mục đích của những nơi thánh này là để Đức Chúa Trời ngự giữa dân sự Ngài. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời khi Chúa Giê-xu, đền thờ toàn hảo, “cư ngụ” giữa chúng ta (Giăng 1:14). Khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài sai Thánh Linh ở giữa môn đồ Ngài (Giăng 14:16-17), để chúng ta sẽ là đền tạm và đền thờ của Đức Chúa Trời trong thế gian (1 Cô-rinh-tô 3:16; 6:19). Là đại diện cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy tìm cách mang lại hòa bình và hi vọng thiên đàng cho người khác trên đất này. – Marvin William

Suy nghĩ thêm: Hãy cầu xin Đức Chúa Trời sử dụng bạn trong cuộc đời của người khác và chỉ cho bạn những cách áp dụng bài dưỡng linh này thật hiệu quả ngay tromg gia đình, và giữa xóm giềng của bạn.

A Christian who is willing to do little things for others can do great things for the Lord.

Cơ Đốc nhân nào sẵn sàng làm việc nhỏ cho người khác, thì có thể làm việc lớn cho Chúa.


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]