Kinh Thánh: Mác (Mark) 9:38-41
Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỉ, thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ðừng cấm làm chi; vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhơn danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. 

Teacher,’ said John, ‘we saw a man driving out demons in your name and we told him to stop, because he was not one of us.’ ‘Do not stop him,’ Jesus said. ‘No one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me, for whoever is not against us is for us. I tell you the truth, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to Christ will certainly not lose his reward. 

Dưỡng linh: 

Các môn đồ được Chúa Jesus chọn đồng hành với Ngài trong chức vụ và được chứng kiến tận mắt biết bao nhiêu phép lạ Ngài làm như: hóa bánh ra nhiều, chữa bịnh, đuổi quỉ, kêu kẻ chết sống lại v.v… Bởi đó, họ cũng được hưởng lây những lời tung hô của mọi người dành cho Chúa Jesus. Đến một lúc nào đó họ mang tư tưởng cho rằng mình thuộc vào một thành phần đặc biệt, ưu việt và trổi hơn những người khác, có những đặc ân mà người khác không có, thiêng liêng và có thẩm quyền hơn bất cứ nhóm người nào khác v.v… Vì thế, khi Giăng thấy có người nhơn danh Chúa Jesus mà trừ quỉ thì ông ngăn cấm vì cho rằng tại sao người khác không thuộc vào trong “nhóm Jesus” mà lại dám sử dụng danh của Chúa. Nhưng Chúa Jesus lên tiếng và giải thích cho Giăng và các môn đồ biết về điều mà họ chưa bao giờ từng biết. Đó là việc Chúa làm không chỉ giới hạn trong chính họ nhưng còn trong những người khác nữa. Ngài là Chúa của mọi người. Công việc Ngài làm không bị giới hạn bởi bất cứ nhóm người nào. Chúa có thể làm công việc của Ngài qua tất cả mọi người có lòng tìm kiếm và chân thành đối với Ngài. Chúa Jesus cho họ thấy một nguyên tắc vô cùng quan trọng trong nước của Đức Chúa Trời: tất cả những ai nhơn danh Chúa để thi hành phép lạ thì không thể nào là những người chống nghịch lại với Ngài được. Nguyên tắc rất đơn giản mà lâu nay các môn đồ không nhận chân ra! 

 Tại sao Giăng và các môn đồ lại có tư tưởng ích kỷ và cái nhìn hạn hẹp như thế? Thiết tưởng có vài lý do để dẫn đến hiện tượng này như sau: 

1.  Vì được Chúa chọn và dùng thì các môn đồ của Chúa Jesus sanh lòng kiêu ngạo thuộc linh và nghĩ rằng không ai bằng mình, chỉ có mình mới thật sự là người Chúa dùng. Kết quả là tìm cách bảo vệ nhóm của mình. Ngoài nhóm mình ra tất cả đều là sai lầm, là tà giáo, không chính thống, không phải của Chúa Jesus v.v… Tinh thần kiêu ngạo thuộc linh sẽ ngăn trở chúng ta không thấy được công việc Chúa làm trong những người anh em khác mà Chúa cũng đang làm công việc của Ngài qua họ. Tinh thần kiêu ngạo và cho rằng chỉ có mình và nhóm mình đúng và người khác và nhóm khác là sai, không được ơn như mình sẽ tạo nên một tấm màn phủ che con mắt thuộc linh, khiến chúng ta bị mù lòa và thiển cận trong sự phán đoán và dẫn đến sự suy bại thuộc linh. Nếu Chúa có dùng chúng ta cách đặc biệt hơn anh em mình và dành cho chúng ta đặc ân nào đó hơn anh em, thì chúng ta nên nhớ rằng không phải vì lẽ đó mà mình được liệt vào một thành phần đặc biệt và trổi hơn người khác. Trái lại, khi chúng ta được Chúa ban ơn trổi hơn người khác, chức vụ cao hơn người khác thì càng cần phải khiêm nhường vì chính chúng ta không xứng đáng và còn nhiều người xứng đáng được Chúa dùng hơn chúng ta! Hãy nhớ cho rằng “Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau” là nguyên tắc thuộc linh muôn đời của Đức Chúa Trời.

 2. Vì được Chúa chọn và dùng thì các môn đồ của Chúa Jesus sanh lòng ích kỷ và hạn hẹp đối với anh em mình. Rất dễ cho chúng ta bị rơi vào trong tinh thần ích kỷ và hẹp hòi khi được Chúa dùng vào một vài việc nào đó có phần khác thường hơn người khác. Đây chính là bông trái của lòng kiêu ngạo thuộc linh trong chính bản ngã con người sanh ra. Khi đã có lòng ích kỷ thì sẽ sanh ra hẹp hòi. Khi có lòng và tâm trí hẹp hòi thì sanh ra chỉ trích phê phán người khác không giống mình. Khi có tâm tính chỉ trích thì sẽ sanh ra ganh tị, nói xấu, rồi cay đắng khi thấy người khác được Chúa dùng. Nhưng khi chúng ta đã để cho những thứ tội lỗi này nẩy mầm và đơm bông kết trái trong chúng ta thì dần dà chúng ta sẽ mất ơn, mất quyền. Khi mất ơn mất quyền rồi thì sẽ cố gắng chứng tỏ mình là người có ơn có quyền bằng la hét, kêu gào, múa may quay cuồng. Cứ thế sẽ kéo chúng ta xa dần con đường Chúa chánh đáng mà Ngài muốn sử dụng chúng ta. Đó là lý do tại sao có những người trước đây một thời Chúa dùng thì rất đầy ơn giảng dạy mang lại sự phục hưng, cầu nguyện chữa bịnh, đuổi quỉ v.v… Nhưng rồi để cho lòng ganh tị, kiêu ngạo, ích kỷ, cay đắng sanh sản trong lòng và gậm nhấm tâm hồn, dần dà mất đi ơn của Chúa hồi nào không hay. Thật đáng tiếc vô cùng! 

 3. Công việc Chúa rất rộng lớn. Nhu cầu công việc Chúa lúc nào cũng nhiều và đa dạng. Vì thế, Đức Chúa Trời có đủ cách để sử dụng từng cuộc đời khác nhau cho công việc Chúa. Đức Chúa Trời không tây vị ai và cũng không đứng theo bất cứ giáo phái hay quan điểm thuộc linh nào. Ngài có nguyên tắc và quan điểm riêng khi sử dụng người mà Ngài muốn dùng. Sự hiểu biết của chúng ta hạn hẹp. Tấm lòng chúng ta nhỏ bé. Con tim chúng ta hẹp hòi. Vì thế, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho mình tấm lòng nhu mì, khiêm nhường để biết cảm tạ Chúa về điều Ngài đẹp lòng dùng chúng ta và Ngài dùng anh em chúng ta trong mọi nơi và mọi cách theo ý muốn tốt lành của Ngài. Xin Chúa cứu chúng ta không vì lòng kiêu ngạo, ích kỷ, hẹp hòi mà chỉ trích nhau, lên án nhau, ngăn cản nhau, nói xấu nhau như các môn đồ ngày xưa. Ngược lại, chúng ta tìm thấy những điều tốt lành trong người khác và biết cảm tạ Chúa về những điều Chúa dùng mình và dùng anh em mình để làm cho nước của Chúa được mở mang và danh Chúa được vinh hiển. Khi vào trong nước thiên đàng, khi gặp lại một số người sẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên vì thấy họ được Chúa dùng lớn lao và phước hạnh hơn chúng ta, vậy mà lúc ở trần gian này chúng ta tưởng rằng họ không bằng chúng ta chỉ vì họ không giống chúng ta! Đức Chúa Trời thường hay dùng những điều và những con người khác với chúng ta để phá vỡ tấm lòng kiêu ngạo, ích kỷ, hẹp hòi của chúng ta để rồi chúng ta phải học tập chấp nhận và cảm tạ Chúa về những điều Chúa làm qua đời sống của những người không giống mình! Càng hầu việc Chúa bao nhiêu, càng khiêm nhường bước đi với Chúa bao nhiêu, chúng ta sẽ càng khám phá ra rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không nhỏ bé như chúng ta nghĩ! Đức Chúa Trời sẵn sàng ban thưởng cho những ai hầu việc Ngài chỉ vì cho người khác một ly nước lạnh. Đức Chúa Trời ban thưởng cho chúng ta không dựa vào điều chúng ta làm cho Chúa lớn hay nhỏ nhưng tùy thuộc vào tấm lòng chúng ta và sự suy nghĩ của chúng ta nhỏ hay lớn, hẹp hòi hay quảng đại đối với mọi người chung quanh. Người khiêm nhường không phải chỉ là người không kiêu ngạo với điều Chúa làm trong đời sống mình nhưng còn vui mừng khi thấy Chúa dùng người khác làm được công việc giống như mình và trổi hơn mình. 

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin Ngài cứu con khỏi chính con người kiêu ngạo, ích kỷ, hẹp hòi của chính mình và ban cho con tấm lòng nhu mì, khiêm nhường để dễ dàng nhìn thấy và vui mừng với những người mà Chúa dùng để làm công việc của Ngài không giống những gì con đang làm cho Ngài. Chúa ôi! xin ban cho con tâm trí và tấm lòng rộng mở để có thể nhận ra được công việc Chúa làm trong anh em mình khắp nơi, cầu nguyện cho họ để cùng nhau mở mang vương quốc của Ngài. Amen! 

Viện Thần Học Liên Hiệp Alliance Theological College

[email protected]

www.alliancetheologicalcollege.info 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]