Đọc: Thi Thiên 73:21-28

 Sắc đẹp, tiền của, quyền lực, tình yêu, hôn nhân, cùng thú vui, tất cả đều tốt, nhưng không phải là tốt nhất.

Điều tốt nhất là yêu mến Đức Chúa Trời và tiếp nhận tình yêu của Ngài dâng vinh quang cho Ngài và kết bạn với Ngài suốt cuộc đời mình. Được như vậy, chúng ta sẽ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất, vì hiện tại được thỏa lòng, vui vẻ (Giăng 10:10), và đó là điều mà Cơ Đốc nhân sẽ mãi mãi theo đuổi. Đây là lý do khiến chúng ta phải dành thì giờ cho Đức Chúa Trời và an nghỉ trong tình yêu của Ngài là tình yêu đã tạo dựng bạn và tôi. Đó là lý do sự hiện hữu của chúng ta và là phương tiện giúp chúng ta tận hưởng tối đa cuộc đời mình. Tôi thích cách nói của tác giả Thi Thiên: “Thật phước hạnh cho tôi được đến gần Đức Chúa Trời; tôi chọn Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, để thuật lại tất cả công việc của Ngài” (Thi Thiên 73:28). Nói cách khác, sống tốt đẹp là đến gần Đấng yêu thương chúng ta theo cách hoàn toàn không giống bất kỳ người nào khác. Nhưng đến gần Ngài bằng cách nào? Đây là cách tôi bắt đầu thực hành nhiều năm trước đây: Dành vài phút mỗi sáng để đọc vài câu từ các sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng) và lưu ý lời Chúa Giê-xu phán hoặc việc Ngài làm. Dù sao thì Ngài cũng đã đến để bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào (Hê-bơ-rơ 1:1-3). Hãy đặt mình vào nội dung câu chuyện vào vị trí của người phung được Ngài yêu thương rờ chạm để chữa lành, chẳng hạn (Mác 1:40-45). Hãy suy nghĩ mức độ Ngài yêu thương bạn rồi cảm tạ Ngài!

 David Roper