“Nhưng tôi ân cần rằng sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói” (câu 15).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ bày tỏ tâm tình của người dạy đạo Cơ Đốc như thế nào? Điều gì thôi thúc Sứ đồ Phi-e-rơ, cũng như người dạy đạo Cơ Đốc ngày nay tận tâm với chức vụ? Bạn được khích lệ thế nào về tâm tình của người dạy đạo Cơ Đốc?
Là sứ giả Nước Trời, cũng là người dạy đạo Cơ Đốc, Sứ đồ Phi-e-rơ bày tỏ tâm tình của ông qua phân đoạn Kinh Thánh này rằng, ông chỉ mong các Cơ Đốc nhân được ông dạy đạo đều tăng trưởng đức tin. Trong vai trò như một huấn luyện viên tận tâm, cho dù các Cơ Đốc nhân đã biết chân lý, nhưng là người rao giảng và dạy đạo Cơ Đốc thì nhiệm vụ thường trực và không ngơi nghỉ là cứ nhắc nhở họ về chân lý ấy chẳng thôi.
Qua tâm tình này, chúng ta thấy những điều thôi thúc Sứ đồ Phi-e-rơ, và cả người dạy đạo Cơ Đốc ngày nay tận tâm với chức vụ: Thứ nhất, ông biết mục đích của chức vụ dạy đạo là dùng Lời Chúa để răn bảo, tỉnh thức các tín hữu khác, “Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu, thì coi sự lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em, là bổn phận của tôi vậy” (câu 13). Vì dạy đạo Cơ Đốc là một chức vụ cao quý, một bổn phận thiêng liêng đối với trọng trách Chúa giao phó cho từng người. Thứ hai, ông cũng nhận thức chức vụ ấy là điều phải lẽ, việc đúng đắn cần phải làm, gắn chặt với cả cuộc đời ông. Thứ ba, ông biết mình chẳng bao lâu nữa sẽ qua đời (câu 14). Khi nhận biết quỹ thời gian còn lại càng ngắn, người dạy đạo Cơ Đốc càng phải dốc sức, tận tâm làm tròn trách nhiệm Chúa giao cho mình để sau khi ông về với Chúa, các tín hữu vẫn luôn nhớ và làm theo Lời Chúa đã được học.
Qua tâm tình của Sứ đồ Phi-e-rơ trong vai trò người dạy đạo Cơ Đốc, chúng ta thật được khích lệ để sẵn sàng học hỏi Lời Chúa, chịu dạy dỗ như một học trò được huấn luyện để Chúa “ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ” (Ê-sai 50:4). Khi đã được Chúa kêu gọi bước vào chức vụ dạy đạo, chúng ta cần xác định mục đích của chức vụ này là giúp anh chị em mình hiểu biết Chúa và trưởng thành tâm linh. Cho nên, dù gặp khó khăn hoặc vui buồn trong khi phục vụ thì chúng ta cứ vững vàng buộc mình vào chức vụ. Cuộc đời hữu hạn, cần nhận biết quỹ thời gian của mình mỗi ngày một ngắn lại, và Chúa dùng mỗi người trong từng giai đoạn của lịch sử Hội Thánh. Nếu chúng ta không sẵn lòng thì Ngài sẽ gọi người khác. Xin Chúa cho chúng ta là người dạy đạo, hãy hết lòng làm người gieo hạt giống đức tin chân chính; là người học đạo, hãy khát khao tiếp nhận Lời Chúa để trưởng thành tâm linh và tiếp tục được Chúa dùng dạy đạo cho người khác.
Bạn đang noi gương tâm tình của Sứ đồ Phi-e-rơ như thế nào?
Lạy Chúa, xin giúp con có lòng khát khao học biết Chúa và Lời Ngài. Xin Ngài dạy con và dùng con trở nên người dạy đạo Cơ Đốc với lòng tận trung, gắn chặt với chức phận, để giúp những anh chị em khác học biết Lời Chúa và tăng trưởng đức tin.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 11.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-092026

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:


Nghe Kinh Thánh trong ba năm:


Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet